Home » Thế giới » Giả làm Tarzan để trốn vé vào sở thú

1

Người đàn ông Rodenborn đã có những hành động như Tarzan trong sở thú Santa Ana. Ảnh minh họa: Broadwayworld

Để không phải trả tiền vé John William Rodenborn đã giả làm Tarzan trong sở thú của Mỹ và nhanh chóng bị cảnh sát bắt.

Người đàn ông giả làm Tarzan để trốn vé vào sở thú

Rodenborn vừa chuyền từ cành này sang cành khác, vừa hú to “Ta là Tarzan” trong sở thú Santa Ana, California, Mỹ.

Ngày 4/8, John William Rodenborn, 37 tuổi đột nhập vào sở thú bằng cách trèo tường để không phải trả tiền vé. Ngay khi vào trong, người này leo lên chuồng chim rồi trèo sang cây cao 6 mét gần đó, vừa chuyền cành vừa la lớn: “Ta là Tarzan đây!”, khiến cả sở thú như bị khuấy động.

 Người đàn ông tự nhận là Tarzan khi đó ở trần, mặc độc chiếc quần màu nâu, cơ thể phủ bùn. Không chỉ chuyền từ cành này sang cành khác, Rodenborn thậm chí còn cố trèo vào chuồng khỉ.

Được một lúc, Rodenborn ngừng lại, ngồi nghỉ đằng sau những cây tre cao. Còn phía dưới, các nhân viên nhanh chóng sơ tán khách tránh xa người đàn ông trên cây và chờ cảnh sát đến.

John William Rodenborn nhanh chóng bị cảnh sát bắt. Người phát ngôn của sở cảnh sát cho biết phát hiện trong người của Rodenborn có chất kích thích và dường như vị khách này đang say thuốc.

Theo tinhhoa.net

 


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc