Home » Chia sẻ, Tiêu biểu sideshow » Mai Phương Thúy đi từ thiện ngày đông
Vào dịp đầu năm, Hoa hậu Việt Nam 2006 đã có chuyến từ thiện trong hành trình chia sẻ tình thương với các em thiếu nhi ở làng trẻ Birla, Hà Nội. Dù cái lạnh mùa đông của thủ đô vào chiều qua 13/1 khiến Mai Phương Thúy run rẩy nhưng người đẹp vẫn cười tươi và giao lưu với mọi người.

Quen sống trong không khí ấm áp của Sài Gòn nên khi vừa trở về Hà Nội vào những ngày đông giá lạnh, Hoa hậu nhanh chóng chuẩn bị áo ấm để giữ sức khỏe. Thời gian này, Mai Phương Thúy tập trung vào việc học. Khi có thời gian rảnh, cô vẫn thường đi từ thiện, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn.

Nhanh chóng làm quen với trẻ nhỏ, người đẹp hỏi thăm, động viên và chúc các em có một cái Tết thật ấm cúng.

Cũng trong dịp đi từ thiện đầu năm, Mai Phương Thúy đã trao nhiều phần quà cho từng em nhỏ. Cô cho biết, năm tới, quỹ từ thiện mang tên cô sẽ chính thức ra mắt để duy trì hoạt động xã hội một cách lâu dài. Qua đó, cô cũng kêu gọi nhiều Mạnh Thường Quân cùng tham gia hành trình chia sẻ với người dân nghèo.

Ở tuổi 22, Mai Phương Thúy vẫn còn rất trẻ trung và có tính cách nhí nhảnh như khi chưa đăng quang Hoa hậu.

Bước sang năm mới, người đẹp gửi lời chúc tới mọi người có một cái Tết thật hạnh phúc bên người thân.

Ảnh: Trung Chiến

Theo ngoisao.net, tinmoi.vn


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc