Thành phố bí ẩn mang tên “404” ở sâu trong sa mạc Gobi thuộc tỉnh Cam Túc được cho là nơi từng diễn ra các vụ thử hạt nhân bí mật của Trung Quốc.
Thành phố bí mật nơi Trung Quốc từng thử bom hạt nhân
Bức tượng Mao Trạch Đông trong thành phố bị bỏ hoang. Đây là nơi từng được Trung Quốc chọn để phát triển bom hạt nhân từ thời Chiến tranh Lạnh. Thành phố được đặt tại sa mạc Gobi.
Bên trong các tòa nhà còn sót lại một số thiết bị. Các chuyên gia hạt nhân hàng đầu Trung Quốc từng làm việc tại đây cho một công ty thuộc Tập đoàn Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc. Hàng nghìn công nhân tới từ tỉnh Cam Túc cũng tới đây sống.
Có một công viên bỏ hoang và một khu vui chơi cho trẻ em ở trung tâm thành phố 404, các chuồng thú nay trống rỗng. Người ta cũng thấy một hệ thống đường sắt vận chuyển công nhân từ nhà tới nơi làm việc.
Thành phố 404 có cả khách sạn, bưu điện, bệnh viện, đồn cảnh sát, siêu thị và nhiều tháp làm mát của nhà máy điện hạt nhân cũ kỹ.
Thành phố này không xuất hiện trên các bản đồ công cộng, vị trí của nó được giữ bí mật vào thời điểm nơi đây được dùng để thực hiện các thử nghiệm hạt nhân và phát triển quả bom nguyên tử đầu tiên của Trung Quốc. Năm 1958, Trung Quốc phê chuẩn xây dựng nơi đây thành xưởng sản xuất hạt nhân đầu tiên mang tên 404 và phát triển thành phố bao quanh.
Thành phố gần như bị bỏ hoang sau khi Trung Quốc tuyên bố kết thúc thử nghiệm hạt nhân năm 1996 và chỉ còn khoảng 1.000 người ở lại.
Li Yang, một người lớn lên ở 404, cho biết khu vực có diện tích 4 km vuông, có tòa án, chính quyền, cơ quan truyền thông, trường học, rạp hát, công viên và “bất cứ thứ gì bạn muốn có từ một thành phố”.
Mọi người đồn đại nơi đây có cơ sở hạt nhân ngầm, song Li Yang cho biết anh chưa từng nhìn thấy nó. Các khu trú ẩn được xây dựng dưới lòng đất như mê cung. Những năm 1980, các dự án dưới lòng đất bị bỏ hoang và trở thành nơi vui chơi bí mật của trẻ em. Li Yang cho biết hiện nay chỉ còn những người già sống ở 404. “Tôi sợ rằng quê tôi sẽ biến mất mãi mãi cùng những công dân cao tuổi cuối cùng ở đây”, Li Yang nói.
Văn Việt
(Theo Mirror, vnexpress)
Các bài viết liên quan:








Ý kiến bạn đọc
Bài cùng chuyên mục
- Lính đánh thuê Pháp trở về từ Ukraine lên tiếng sự thật khác với truyền thông phương tây đưa tin
- Tổng thống Pháp xem thường Joe Biden: Châu Âu xoay chiều, ‘thỏa hiệp’ với Nga?
- Cấm vận Nga không có tác dụng, phương Tây phải chăng đã hết cách
- Chấn động: Tập Cận Bình có danh sách quan tham cùng tài khoản ở Thụy Sĩ
- Vanga từng tiên tri ‘Vladimir’ sẽ “thống trị thế giới”: Liệu chiến tranh hạt nhân sẽ xảy ra bởi khiêu khích của Biden?
- Ông Putin ‘to gan’ cỡ nào?
- Nato quên mất sứ mệnh của mình, áp lực nào khiến Putin phải tấn công Ukraine
- Nga sẽ phụ thuộc vào Trung Quốc?
- Nghị sĩ Hoa Kỳ: Nga, Trung Quốc ‘âm mưu sau hậu trường’ trong cuộc xâm lược Ukraine
Bài mới đăng
- Càng trừng phạt kinh tế Nga càng kiếm bộn tiền từ khủng hoảng: Mỹ và EU đã sai ở đâu
- Đại tướng quân chỉ dùng một chữ “Nhẫn” mà bách chiến bách thắng (Phần 2)
- Người ăn xin gặp kỳ duyên thành Thần y cải tử hoàn sinh
- Đại tướng quân chỉ dùng một chữ “Nhẫn” mà bách chiến bách thắng (Phần 1)
- Bí mật cuộc đời mỹ nhân và thuật xem tướng xương
- Lính đánh thuê Pháp trở về từ Ukraine lên tiếng sự thật khác với truyền thông phương tây đưa tin
- Từ nô lệ trở thành danh tướng số một của Đế chế Mông Cổ (Phần 3)
- Hoàng Công Chất: Lãnh Chúa ghi dấu ấn với người dân Tây bắc (Phần 2)
- Câu chuyện về vị Nguyên soái cùng cuộc chiến giữ nước Vạn Xuân (Phần 2)
Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!