Home » Kinh doanh » Nhiều mặt hàng đột ngột tăng giá trong ngày ông Táo
Sáng sớm hôm nay, không khí mua sắm tại nhiều chợ ở Hà Nội rất sôi động. Tất cả các mặt hàng phục vụ người dân cúng Tết ông Táo đều hút khách, một số tăng giá đột ngột so với ngày thường.

Tại một số chợ như Cầu Giấy, Nghĩa Tân, Đồng Xa… giá thịt lợn thăn loại ngon được bán phổ biến 95.000 đồng một kg, tăng khoảng 3.000 đồng một kg so với ngày thường. Một số loại rau tăng giá gần 20% so với những ngày trước đó.

Tại chợ Cầu Diễn, giá cà chua từ 18.000 đồng một kg lên 20.000 đồng. Các loại rau thơm “đội” giá xấp xỉ 20% so với ngày thường với 1.500 đồng một mớ mùi tàu, thì là… Su hào tăng từ 4.000 đồng lên 5.000 đến 6.000 đồng một củ.

Giá thực phẩm cũng tăng trong ngày ông Công, ông Táo. Ảnh: Tuệ Minh
Giá thực phẩm cũng tăng trong ngày ông Công, ông Táo. Ảnh: Tuệ Minh

Giá các loại thịt tươi sống như bò, lợn, gà, cá… cũng tăng vù vù trong buổi sáng ngày ông Táo lên trời. Chị Tú, bán thịt bò trên phố Trần Cung cho hay, giá thịt mọi hôm vẫn giữ ở mức 160.000 đồng một kg thịt thăn, thì hôm nay tăng lên 170.000 đồng. Trong khi đó, thịt lợn ba chỉ bán tại chợ này bình thường chỉ khoảng 70.000 đồng một kg thì nay tăng lên 75.000 đồng. Các tiểu thương cho biết, vào ngày lễ tết, hàng khan hơn ngày thường nên giá cũng phải cao lên.

Các loại hoa tươi như hồng, cúc…, giá cũng tăng mạnh. Tại chợ Cầu Giấy, cúc vàng được bán phổ biến với giá 7.000 đến 8.000 đồng một bông, cúc trắng khoảng 5.000 đồng, hoa hồng phổ biến ở mức 5.000 đồng. Trước đó, giá sẽ rẻ hơn khoảng 1.000 đồng mỗi bông, tùy loại hoa. Cau và lá trầu để cúng lễ cũng tăng giá gấp đôi so với ngày thường. Tại nhiều chợ, cau được bán phổ biến 2.000 đồng một quả, loại đẹp hơn có khi lên tới 3.000 đồng. Trầu từ 500 đến 1.000 đồng một lá.

Theo chị Nguyệt, bán hoa tại chợ Cầu Giấy, giá hoa tươi dịp Tết ông Táo năm nay tăng cao là do khan hiếm. “Thời tiết khắc nghiệt, các làng trồng hoa thất thu nên giá mới cao như thế. Từ giờ đến Tết nguyên đán, chắc chắn giá còn đội cao hơn bây giờ”, chị Nguyệt dự báo.

Vào sáng sớm hôm nay, những mặt hàng phục vụ ông Táo lên trời như vàng mã, cá chép cũng được nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, so với thực phẩm, rau củ, hoa quả và các loại đồ cúng, thì vàng mã và cá chép kém hút khách hơn. Trong buổi sáng, giá cá chép đã rớt thê thảm so với các ngày trước đó.

Tại chợ Thái Hà, chiều qua, một bộ ba cá chép vàng cỡ nhỏ được bán với giả 20.000 đồng, thì đến sáng nay, giá chỉ còn 15.000 đồng. Tại các chợ ngoại thành như Cầu Diễn, Đồng Xa, bộ ba cá chép loại nhỏ chỉ còn 10.000 đến 12.000 đồng.

Các loại vàng, mã cũng giảm giá so với những hôm trước đó. Bộ ba mũ mão, giày, cá chép giấy cúng ông Táo các cỡ, giảm khoảng 10%. Chị Thành, bán hàng vàng mã tại chợ Nghĩa Tân báo giá bộ vàng mã cỡ nhỏ 60.000 đồng một bộ, các cỡ vừa và lớn, mỗi cỡ cao hơn 15.000 đồng một bộ.

Chùm ảnh: Sáng sớm đã tất bật đi sắm Tết ông Công, ông Táo

Tuệ Minh

Theo vnexpress


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc