Home » Kinh doanh, Tiêu biểu sideshow » Cuộc đời “Thần kinh doanh” của Nhật Bản – Matsushita Konosuke (Phần 3)

Trong danh sách 12 người khai sáng ra nước Nhật được tôn vinh có Matsushita Konosuke, từ đứa trẻ nghèo khổ phải bỏ học đi làm vất vả từ lúc 10 tuổi trở thành “Thần kinh doanh” nổi tiếng của Nhật Bản, ông là người đề quy tắc kinh doanh bằng nhân nghĩa, tự truyện và các bài viết về ông đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho giới giới kinh doanh Nhật Bản.

>> Cuộc đời “Thần kinh doanh” của Nhật Bản – Matsushita Konosuke (Phần 2) « Tin Đa Chiều

Matsushita Konosuke

Ảnh chụp khoảng năm 1918, người đứng đầu tiên bên trái là Matsushita Konosuke. Ảnh: Panasonic Newsroom Global/ Wikipedia/ Public Domain

Ước mơ ban đầu của Konosuke là được làm về điện, vì thế sau một thời gian làm việc cho “Hội thương mại xe đạp Godai” cậu rời khỏi đây và nộp đơn xin vào Công ty Đèn điện Osaka khoi mới 15 tuổi.

Tuy nhiên do khi đó Konosuke còn nhỏ mới chỉ 15 tuổi, Công ty Đèn điện Osaka nói rằng họ đủ người và không còn vị trí nào trống để từ chối.  Konosuke  không nản lòng mà nhờ anh rể giới thiệu một công việc tạm thời để chờ cơ hội, anh rể giới thiệu vào làm ở nhà máy xi măng.

Công việc của Konosuke là đẩy xe xi măng, đây là công việc nặng nhọc, nhất là so với tuổi 15 của cậu, dù vất vả nhưng Konosuke dần dần thành thạo. Sau 3 tháng ông có được cánh tay khỏe mạnh và khéo léo, ông cũng không ngờ rằng nó lại mình rất nhiều cho công việc sau này.

Dù bị từ chối vào Công ty Đèn điện Osaka, nhưng Konosuke không từ bỏ vì đó là mơ ước của cậu, vì thế mà Konosuk vẫn tiếp tục xin vào công ty này, thể hiện sự tha thiết và chân thành của mình, điều này khiến lãnh đạo công ty đã động lòng và cho phép cậu được vào làm Thực tập sinh nội bộ.

Được nhận vào làm, Konosuk làm việc không ngừng nghỉ, bắt đầu từ vị trí học việc rồi bị sai vặt, cậu cùng các thợ lành nghề đi lắp điện cho các hộ gia đình, khi đi mang theo thiết bị để trên chiếc xe đẩy, cậu phải đẩy chiếc xe nặng nề, người bình thường phải vất vả mới đẩy được, nhưng nhờ đã đẩy xe xi mặng chiếc đó nên cậu đã có kinh nghiệm với đôi tay khỏe mạnh, nên dù xe nặng cũng không gây khó khăn cho cậu.

Sau 3 tháng học việc cậu đã nắm hết được các kỹ năng và được làm người phụ trách công trình. Năm 16 tuổi cậu đã trở thành lãnh đạo của những công nhân thực tập là người đã lớn tuổi. Konosuk cũng hay được đưa đến những công trình mới để phụ trách kỹ thuật.  Sau này trở thành trụ cột về kỹ thuật xuất sắc nhất, và là niềm tự hào của công ty.

Sự tận tụy của Konosuk được thể hiện qua dự án quan trọng: lắp đặt hệ thống dây điện cho nhà hát lớn của thành phố, một nhiệm vụ đòi hỏi làm việc nhiều giờ trong điều kiện khắc nghiệt. Dù bị viêm phổi do thiếu hệ thống sưởi trong nhà hát, Matsushita Konosuk không bao giờ chùn bước. Câu chuyện này cho thấy cách tiếp cận đạo đức của ông với công việc – hy sinh sự thoải mái cá nhân vì sự xuất sắc và trách nhiệm.

Với sự tận tân của mình, 7 năm sau vào năm 1916 khi Konosuk 22 tuổi đã được đề bạt làm vị trí cao nhất “Thanh tra điện”, đây là thanh tra nhỏ tuổi nhất, một thành tựu kinh ngạc cho một người mới chỉ học hết tiểu học

Công việc thanh tra là kiểm tra lại công việc mà các thợ và kỹ thuật đã hoàn thành, rất nhiều người trong công ty phải ngưỡng mộ, thu nhập ở vị trí có mức lương rất cao.

(Còn nữa)

Ánh Sáng

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc