Home » Thể thao » Inzaghi phá kỷ lục của Raul và Van Basten
“Siêu Pippo” đồng thời đạt tới hai cột mốc quan trọng nhờ cú đúp bàn thắng trong trận Milan hòa Real Madrid 2-2 tối thứ tư ở vòng bảng Champions League.

Trước trận đấu tối thứ tư, Inzaghi có 68 bàn thắng và xếp thứ nhì trong danh sách những cầu thủ ghi bàn tốt nhất lịch sử các Cup châu Âu. Cùng đứng thứ nhất với một bàn nhiều hơn anh là cựu tiền đạo Real Madrid nay khoác áo Schalke, Raul Gonzalez, và huyền thoại người Đức Gerd Muller. Với cú đúp vào lưới Real tối qua, Inzaghi đã vượt lên dẫn đầu. 70 bàn thắng của tiền đạo kỳ cựu này được anh ghi trong màu áo các CLB Parma, Juventus và từ năm 2001 đến này là Milan.

img38

Ở tuổi 37, Inzaghi vẫn trở thành cứu tinh cho Milan trước Madrid. Ảnh: AFP.

Inzaghi có vẻ bất ngờ với những gì anh thể hiện ở trận gặp Real Madrid. Anh chỉ chuẩn bị chiếc áo đấu của Milan với con số 69 và tên Inzaghi trên lưng với hy vọng sẽ đạt tới cột mốc này nếu có cơ hội vào sân. Anh đã khoe chiếc áo này sau khi ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Milan ở phút 68. Sau đó 10 phút khi ghi bàn thứ hai, Inzaghi phải mượn tạm chiếc áo đấu số 70 của Robinho để khoe với tất cả rằng anh đã có 70 bàn ở các Cup châu Âu.

“Tôi rất tự hào với những gì mình đạt được, nhất là ở lứa tuổi như tôi bây giờ. Mọi thứ chẳng dễ dàng gì. Kể từ khi ghi bàn vào lưới Catania ở lần ra sân gần nhất, tôi đã trải qua 9 trận liền không được thi đấu”, chân sút 37 tuổi phát biểu trên Sky Sport Italia. “Một số nhà bình luận có thể nhìn vào đó và cho rằng rằng tôi đã hết thời, nhưng họ sẽ phải nghĩ lại khi thấy nỗ lực và đóng góp của tôi trên sân cỏ”.

Với cú đúp vào lưới Real Madrid, Inzaghi cũng nâng số bàn thắng anh ghi được trong sắc áo Milan lên 145 bàn, qua đó xô đổ kỷ lục cũ của huyền thoại người Hà Lan Marco Van Basten (144 bàn) tồn tại suốt 17 năm qua. “Cống hiến của Van Basten cho Milan là rất to lớn và vì thế tôi thấy rất vinh dự khi vượt qua kỷ lục ghi bàn của anh ấy”, Inzaghi chia sẻ.

Coi cú đúp vào lưới Real Madrid là khoảnh khắc đẹp nhất sự nghiệp, nhưng Inzaghi cũng không giấu thất vọng vì không có nhiều cơ hội thể hiện khả năng: “Thật không dễ chịu khi phải ngồi ngoài suốt 9 trận liên tiếp. Tôi không thuộc mẫu người dễ dàng đánh mất động lực và nhiệt tình, nhưng quả thật có điều gì đó rất không ổn khi cứ miệt mài tập luyện mỗi ngày để rồi không được vào sân khi đội thi đấu”.

Theo vnexpress

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc