Home » Thể thao, Tiêu Điểm » Điểm sáng Vũ Thị Hương
Trước ASIAD 2010, điền kinh Việt Nam chỉ là con số 0 ở đại hội thể thao châu lục. Nhưng với sự xuất hiện của Vũ Thị Hương trên đường chạy 100m hôm qua (22-11), môn thể thao nữ hoàng Việt Nam đã đặt được dấu ấn đầu tiên.

24 giờ và 3 cú đột phá

VĐV Vũ Thị Hương nhận Huy chương Đồng. Ảnh: Quốc Khánh

Sẽ không có gì đáng nói nếu chỉ nhìn vào kết quả 11”43 của ĐKVĐ SEA Games trên đường chạy chung kết 100m nữ. Kết quả ấy còn thua xa mốc 11”34 mà Hương xác lập trên đất Lào cuối năm ngoái. Nhưng nếu biết rằng trong suốt những năm gần đây, cô gái Thái Nguyên thường phải vật lộn với chấn thương và không có được sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho ASIAD 2010, thì mới thấy thán phục ý chí của Hương.

Trên hành trình chinh phục đường chạy 100m (cự ly được coi là khó chinh phục nhất, danh giá nhất của điền kinh), không phải không có những thời điểm Hương chán nản vì chấn thương liên miên. Nhưng cứ khi nào càng phải chịu đựng nhiều sức ép, thì cô lại khẳng định mình mạnh mẽ hơn. Nếu như ở vòng loại 100m nữ ASIAD 2010, Hương về đích với thời gian 11”56, thì chỉ một ngày sau, chị đã đạt tới 11”46 ở vòng bán kết lúc 16h15 chiều qua. Bất chấp sức ép từ 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp có phong độ rất ổn định là Fukuchima Chisato (Nhật Bản, 11”32), Khubbieva Guzel (Uzbekistan, 11”36), Hương vẫn thi đấu đầy bản lĩnh trên đường chạy chung kết lúc 18h15 cùng ngày. Và cuộc đua tranh giữa Vũ Thị Hương – Guzel – Fukushima đã cống hiến cho người hâm mộ môn thể thao nữ hoàng những khoảnh khắc ấn tượng.

Kinh nghiệm, sự tập trung đã giúp Hương và Guzel vượt lên trên Fukushima trong một vài tích tắc, nhưng cuối cùng, sức trẻ của một cô gái năm nay mới 22 tuổi đã giúp Fukushima bước lên ngôi cao nhất với kết quả 11”33, xếp trên Guzel (11”34), Vũ Thị Hương (11”43). Có thể tấm HCĐ của Hương không đủ để giúp TTVN thỏa cơn khát “vàng”, nhưng đủ để chứng minh bản lĩnh của cô gái Thái Nguyên khi cách đây 4 năm, Hương chỉ đạt 11”59, xếp thứ 4 ASIAD 2006.

Nỗ lực bất thành

Ngoài nỗ lực của Hương, cũng phải ghi nhận cố gắng của Lê Ngọc Phượng trong hành trình ghi tên mình vào đường chạy chung kết 100m nữ với thành tích 11”76. Còn Nguyễn Đình Cương (4’00”83) bị loại sớm khi xếp thứ 10/10 lượt chạy thứ 2 vòng loại 1.500m nam.

Quên đi nỗi buồn sau tấm HCĐ đồng đội cầu mây nữ, chiều qua, Lưu Thị Thanh – Nguyễn Hải Thảo – Nguyễn Bích Thùy đã thắng Kyu-May-Naing (Myanmar) 2-0 (21-9, 23-21) ở trận ra quân nội dung đội tuyển. Trong khi đó, sức mạnh tinh thần vẫn không đủ giúp các nữ võ sỹ quyền Anh tạo nên sự khác biệt ở tứ kết. Tuyết Mai thua Shinmoto (Nhật Bản) 3-9 ở hạng 51kg nữ, Ngô Thị Chung cũng dừng bước trước Yun Kum Ju (CHDCND Triều Tiên) với cách biệt điểm số 1-10 hạng 60kg nữ.

Trên bàn cờ vua đồng đội nữ, Việt Nam thua Trung Quốc 0,5-3,5 ở ván 5: Bảo Trâm thua Hou Yifan (bàn 1), Thảo Nguyên thua Wenjun (bàn 2), Mai Hưng thua Zhao Xue (bàn 3), Tường Vân hòa Wang Yu (bàn 4). Với 6 điểm, nữ Việt Nam xếp thứ 5 và khả năng có huy chương còn rất mong manh. Nội dung đồng đội nam, Việt Nam cũng thua Kyrgyzstan 0,5-3,5: Quang Liêm thua Algis, Trường Sơn thua Nurdin, Cao Sang thua Nasyr, Minh Huy hòa Semetey. Với kết quả này, nam Việt Nam tụt xuống xếp thứ 9/17.

Trong ngày hôm qua, đội tuyển bắn cung nam gồm Hoàng Ngọc Nhật – Đào Trọng Kiên – Vũ Văn Dũng thua đội tuyển Nhật Bản với số điểm 119-226 ở vòng 1/8. Đồng đội nữ kiếm liễu với Lê Thị Bích – Nguyễn Thị Tươi – Nguyễn Thị Nguyệt thua Chie-Kanae-Shiho (Nhật Bản) 22-45 tại tứ kết. Đua xe đạp đường trường 180km nam, Bùi Minh Thụy xếp thứ 5 với thời gian 4h14’55”15…

Có thêm 1 HCĐ trong ngày thi đấu thứ 10, TTVN có 11 HCB, 12 HCĐ, tạm xếp thứ 25 toàn đoàn.

Như Mai

Theo hanoimoi.com.vn

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc