HLV trưởng tuyển Việt Nam đánh giá rất cao đối thủ và xem cuộc so tài trên sân Mỹ Đình tối thứ tư là trận hay nhất của đội từ đầu AFF Cup 2010. Ông cũng nhấn mạnh đội chủ nhà hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng.
![]() |
HLV Calisto trong buổi họp báo sau trận. Ảnh: Hoàng Hà. |
Chỉ có một bàn thắng sau gần 100 phút thi đấu tính cả bù giờ, nhưng không vì thế mà trận Việt Nam – Singapore kém hấp dẫn. Việt Nam chơi tốt hơn trong hiệp đầu và sớm ghi bàn mở tỷ số, nhưng đã chịu rất nhiều sức ép sau giờ giải lao, nhất là khi phải đá với 10 người trong hơn 30 phút cuối. Singapore đã đẩy cao tốc độ và làm tất cả những gì có thể trong thời gian hưởng lợi thế này, nhưng không thể tìm một bàn gỡ để đi tiếp vào bán kết.
Thắng trận 1-0, Việt Nam giành vé vào bán kết với tư cách nhất bảng B và tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup. Philippines giành vé đi tiếp còn lại của bảng B. Singapore, từng ba lần vô địch sân chơi này, phải sớm dừng bước.
“Trước tiên tôi muốn chúc mừng các học trò của mình. Không riêng trận đấu với Singapore, họ đã chơi tuyệt vời ở hai trận trước đó, làm tất cả những gì có thể để đội nhà chiến thắng, đưa tuyển Việt Nam vào bán kết”, HLV Calisto mở đầu cuộc họp báo sau trận. Ông cũng tri ân các CĐV, những người đã biến sân Mỹ Đình tối 8/12 thành chảo lửa thật sự: “Tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến người hâm mộ. Sự ủng hộ nhiệt tình của họ đóng vai trò rất quan trọng, tiếp thêm sức mạnh cho đội tuyển”.
Nhưng ông Calisto đồng thời ngỏ ý tiếc nuối cho đối thủ: “Singapore không đáng thua hôm nay. Họ thể hiện tinh thần thể thao khi vào trận với mục tiêu chiến thắng, dù chỉ cần một trận hòa là đủ đi tiếp. Đó là một đội bóng tuyệt vời, có một HLV tuyệt vời, những cầu thủ tuyệt vời. Họ đã tạo ra không ít tình huống sóng gió về phía cầu môn tuyển Việt Nam nhưng thiếu may mắn để ghi được bàn thắng”.
HLV Calisto cho rằng tuyển Việt Nam đã tuân thủ triệt để đấu pháp mà ban huấn luyện đề ra cho từng hiệp đấu: “Chúng tôi tấn công từ đầu, gây sức ép tốt, thể hiện tính cơ động cao ở mọi vị trí và hoàn toàn xứng đáng dẫn trước. Sang hiệp hai, đội chơi thận trọng hơn, ưu tiên cho việc kiểm soát thế trận và phòng ngự. Nhưng chấn thương của các vị trí trụ cột như Quang Thanh, Việt Cường và chiếc thẻ đỏ của Trọng Hoàng khiến mọi thứ khó khăn hơn bội phần”.
“Việt Cường chưa khỏi hẳn chấn thương dây chằng chéo, nhưng trước trận, cậu ấy vẫn yêu cầu tôi cho ra sân. Tôi luôn đánh giá cao khát khao và quyết tâm như thế ở cầu thủ. Tuy nhiên Cường chỉ thi đấu được một hiệp thì tái phát chấn thương. Cộng với việc Quang Thanh cũng không thể thi đấu tiếp, tuyển Việt Nam mất hai mắt xích quan trọng ở hàng thủ. Ở phía trên, chiếc thẻ đỏ của Trọng Hoàng buộc tôi phải thay đổi chiến thuật, rút Thành Lương khỏi sân để tăng cường nhân sự cho khâu phòng ngự. Tuyển Việt Nam vì thế đánh mất quyền làm chủ thế trận”.
Ông Calisto cũng lý giải quyết định để thủ môn Tấn Trường bắt chính thay vì Hồng Sơn như ở hai trận trước: “Tất cả đều rõ Trường phù hợp hơn Sơn khi đá với các đối thủ mạnh sở hữu nhiều cầu thủ cao to, rất giỏi không chiến như Singapore. Thực tế cho thấy sau khi tuyển Việt Nam dẫn bàn và phòng ngự chặt chẽ, Singapore đã nhồi rất nhiều bóng bổng vào vòng cấm. Và Trường đã hoàn thành nhiệm vụ”.
Trước khi AFF Cup 2010 khởi tranh, ông Calisto từng nhấn mạnh Thái Lan và Singapore là hai thách thức lớn nhất cho tuyển Việt Nam. Trước ngưỡng bán kết, Thái Lan chơi kém ở bảng A và bị loại, còn Singapore thì bị chính Việt Nam đánh bật khỏi cuộc chơi. Tuy nhiên Calisto không lấy làm mừng vì điều này và từ chối xem đây như thuận lợi cho tham vọng bảo vệ danh hiệu của tuyển Việt Nam: “Tôi luôn tôn trọng mọi đối thủ. Thái Lan, Singapore quá thiếu may mắn và họ cũng không có đủ thời gian cần thiết để chuẩn bị kỹ cho giải đấu. Tôi xem việc họ phải dừng bước sớm là một thiệt thòi cho chất lượng của AFF Cup 2010”.
Phương Minh
Theo vnexpress
Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!