Home » Sức khỏe » Cái kết lặng lẽ cho khủng hoảng Ebola tại Hoa Kỳ
Nguồn: Ảnh Internet

Nguồn: Ảnh Internet

Tiến sĩ Craig Spencer được biết đến là nhân viên y tế Hoa Kỳ đầu tiên bị nhiễm Ebola từ Tây Phi. Sau hơn hai tuần điều trị, ông đã hoàn toàn khỏi bệnh và trở về nhà vào hôm thứ Ba (11/11). Nếu chỉ lướt qua các trang bìa của hai tờ báo chính tại New York, bạn sẽ không thể biết điều này. Hai tuần trước, các tờ báo nói trên đã rầm rộ đưa tin về việc căn bệnh Ebola bắt đầu ‘xâm nhập’ New York, nhưng sau đó lại phớt lờ sự phục hồi của bệnh nhân. Và cũng có thể bạn chưa từng nghe rằng thành phố Dallas, trung tâm bùng phát dịch Ebola tại Hoa Kỳ, đã hoàn toàn tiêu diệt căn bệnh này từ cuối tuần trước. Bên cạnh đó, nữ y tá Kaci Hickox, người trở nên nổi tiếng vì phản đối lệnh cách ly bắt buộc của chính quyền, cũng vượt qua 21 ngày giám sát vào đêm thứ Hai (10/11) mà không gặp bất cứ sự cố gì.

Theo tin cập nhật từ New York, toàn bộ các ca nhiễm Ebola ở Hoa Kỳ đã được chữa khỏi. Kể từ khi bệnh nhân Ebola đầu tiên tại Dallas, Thomas Eric Duncan, được phát hiện, chẩn đoán, và rồi tử vong, trong dư luận đã dấy lên nhiều lo sợ. Và giống như nhiều đợt khủng hoảng khác, mọi thứ bắt đầu rùm beng nhưng rồi lại chìm xuống trong lặng lẽ.

Khi đã loại bỏ thành công căn bệnh này, chúng ta sẽ có cơ hội xoa dịu công chúng trong trường hợp Ebola lại tái phát.

 

Nguồn: theatlantic, vietdaikynguyen.com

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc