Home » Thế giới, Tiêu biểu sideshow » 8000 học viên Pháp Luân Công tham gia giao lưu tại New York, người sáng lập đến tham dự
Đài truyền hình Tân Đường Nhân NTDTV vừa đưa tin ngày 19 tháng 5 (Chủ Nhật), hơn 8000 học viên Pháp Luân Công từ khắp nơi trên thế giới đã đến New Jersey (New York) tham gia Pháp Hội lớn giao lưu tâm đắc thể hội tu luyện. Đây cũng là lần giao lưu của các học viên Pháp Luân Công tại hải ngoại có quy mô lớn nhất trong những năm qua

 >> Môn yoga, khí công, dưỡng sinh hay thể dục nào phổ biến nhất thế giới

ScreenHunter_2

Toàn bộ hội trường đứng lên, nhiệt liệt vỗ tay một lúc lâu khi người sáng lập Pháp Luân Công – ông Lý Hồng Chí đến dự

Pháp luân công là môn khí công cổ truyền của Trung Quốc, hiện đã được phổ truyền hơn 114 quốc gia trên thế giới, đến dự Pháp hội lần này có nhiều học viên từ nhiều quốc gia đã đến tham gia, chia sẻ trải nghiệm tu luyện của mình, 

 

8000 học viên Pháp Luân Công tổ chứcsự kiện lớn chưa từng có, người sáng lập đến tham dự - Tin180.com (Ảnh 1)
Quanh cảnh bên trong Pháp hội chia sẻ của các học viên Pháp Luân Công

 

Pháp Luân Công phổ truyền bắt đầu vào năm 1992 tại Trung Quốc, đến năm 1999 đã có 100 triệu người tham gia. Dù đây chỉ là môn tập luyện khí công nhằm chữa bệnh khỏe người, nhưng đứng trước một môn tập luyện đông đảo tự phát không thuộc sự quản lý của DCS Trung Quốc, điều này gây ra nỗi lo sợ hoang tưởng của chủ tịch Trung Quốc lúc đó là Giang Trạch Dân. Năm 1999 Giang Trạch Dân ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công bất chấp sự phản đối của các thành viên khác trong bộ chính trị 

Rất nhiều học viên Pháp Luân Công đến từ Trung Quốc đại lục, đây là lần đầu tiên tham dự giao lưu tâm đắc thể hội tu luyện ở nước ngoài. Vừa trải qua bức hại tàn khốc, đi đến môi trường ôn hòa, lần đầu tiên gặp mặt Sư phụ, và chứng kiến cảnh tượng Pháp Luân Công được phổ truyền mạnh mẽ ở nước ngoài họ đã rất xúc động.

Ông Phạm Vũ, quản đốc xí nghiệp đến từ đại lục: “Hết sức xúc động, bởi vì tình huống như thế, tình hình như thế tại Trung Quốc đại lục quả là không thể tưởng tượng được. Bởi vì tôi đã tu luyện mười chín năm, cho nên lần đầu tiên nhìn thấy Sư phụ, tôi vô cùng xúc động. Tại đây có thể thấy các đồng tu đến từ khắp nơi trên thế giới nhiều như vậy,…”

Bà Vương Phương, học viên Pháp Luân Công đến từ đại lục: “Tôi tu luyện mười mấy năm rồi, thật là vô cùng xúc động, lần đầu tiên gặp mặt Sư tôn, đặc biệt là trong lúc hoàn cảnh tại đại lục tà ác như vậy. Chúng tôi vì đi theo Sư tôn, muốn làm người tốt, đạt được một thân thể khỏe mạnh, kết quả lại bị bức hại thật bi thảm. Đương nhiên tôi rất may mắn, tôi chưa từng bị bắt. Nhưng bên cạnh tôi có rất nhiều đồng tu bị bức hại bi thảm, họ bị dùng cực hình tra tấn; mặc dù họ ở trong hoàn cảnh ác liệt như thế, họ vẫn muốn làm một người tốt, vẫn kiên định phi thường, đi theo Sư tôn của chúng tôi, vẫn kiên định đi trên con đường tu luyện. Bởi vì họ hiểu rằng họ không sai, Chân, Thiện, Nhẫn không sai, Pháp Luân Công là tốt, họ kiên định niềm tin.”

Chị Lý Tuệ Lệ, học viên Pháp Luân Công đến từ đại lục: “Vô cùng xúc động, bấy giờ không kìm được nước mắt chảy đầy mặt. Nhìn thấy nhiều đệ tử Đại Pháp như vậy ở cùng một chỗ, thật sự là rất khó có được một lần tụ hội….”

Mặc dù tại Trung Quốc đại lục, Pháp Luân Công vẫn còn bị bức hại nghiêm trọng như xưa, nhưng các học viên Pháp Luân Công đến từ khắp nơi trên thế giới kể cả Trung Quốc đại lục đang tham dự Pháp Hội đều đang hết sức ủng hộ ở phía sau, họ đều tỏ rõ sự kiên định tiếp tục đi trên con đường tu luyện “Chân, Thiện, Nhẫn”.

Sau đây là video hình ảnh các học viên tại Trung Quốc trước khi bị bức hại năm (1992 đến 1999)

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc