Danh hiệu Grand Slam mà Li Na vừa đoạt được đã đưa quần vợt châu Á và Trung Quốc sang một trang sử mới.
Phương Minh (theo SN)
Theo vnexpress
Chụp ảnh với Cup dành cho nhà vô địch bên cạnh tháp Eiffel, biểu tượng của Paris và nước Pháp, là một nét truyền thống ở giải quần vợt Pháp mở rộng.
Li Na luôn cười rạng rỡ.
Việc Li Na trở thành tay vợt châu Á đầu tiên đăng quang ở một giải Grand Slam thu hút sự quan tâm lớn từ truyền thông.
Trước khi trở thành nhà vô địch châu Á đầu tiên trong lịch sử Grand Slam, Li Na từng tạo nên những dấu mốc quan trọng khác. Cô là tay vợt nữ Trung Quốc đầu tiên vô địch một giải WTA Tour, là người Trung Quốc đầu tiên được xếp hạt giống tại một giải Grand Slam (hạt giống thứ 27 ở Wimbledon 2006) và là tay vợt nữ đầu tiên lọt vào một trận chung kết đơn nữ Grand Slam (tại Australia mở rộng 2011).
Với chức vô địch đơn nữ ở Roland Garros năm nay, Li Na đã giúp quần vợt châu Á nói chung và Trung Quốc nói riêng bước sang một trang sử mới.
Ở tuổi 29 và 31, Li Na và Schiavone tạo nên cặp đấu lớn tuổi nhất trong một trận chung kết Grand Slam kể từ năm 1998. Năm đó, trận chung kết giải Wimbledon chứng kiến cuộc so tài của tay vợt 29 tuổi Jana Novotna và đối thủ 30 tuổi Nathalie Tauziat.
Chiến thắng ở Pháp mở rộng 2011 cũng đưa Li Na vươn lên đứng thứ tư, vị trí cao nhất trong sự nghiệp, trên bảng xếp hạng các tay vợt nữ hàng đầu thế giới.
Jiang Shan, chồng của Li Na, luôn có mặt trên khán đài để dõi theo các trận đấu của vợ. Jiang từng là HLV của Li Na cho đến trước giải Pháp mở rộng lần này.
Rất đông người hâm mộ Trung Quốc có mặt tại Roland Garros để cổ vũ cho thần thượng mới của họ thi đấu trận chung kết và đăng quang.
Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!