Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Anh David Cameron đã có một trận đấu bóng bàn giao hữu với các em học sinh tại một trường học ở London.
Obama và Cameron có nhiều vấn đề lớn để thảo luận như chiến tranh ở Libya hay các cuộc nổi dậy ở thế giới Ảrập, nhưng họ vẫn dành ít thì giờ để thư giãn với môn bóng bàn.
Trong chuyến thăm trường học Globe Academy ở miền nam London, Obama đã hỏi khi bước vào phòng tập thể dục với ống tay áo xắn lên: “Ai muốn chơi bóng với tôi?”.
Cuối cùng, một trận đấu đã diễn ra giữa một bên là Obama và Cameron và bên còn lại là hai em học sinh.
Video Obama chơi bóng bàn cùng Cameron.
Trận đấu nhanh chóng kịch tính khi các nhà lãnh đạo thở dài lúc đánh trượt bóng, hay đập tay hưng phấn lúc ghi bàn.
Các em học sinh cũng nhiệt tình cổ vũ cho các chính trị gia.
“Bóng bàn là thể thao”, Obama an ủi Cameron khi Thủ tướng Anh đánh trượt một quả.
Trận đấu không có kết quả nhưng những người có mặt tại phòng tập cho rằng trong trận đấu này, các nhà lãnh đạo là những người thua cuộc.
Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!