Home » Thể thao, Tiêu biểu sideshow » Viết cho Tấn Trường và Calisto: Xin cảm ơn ngàn lần…
Nhiều người cảm thấy bất ngờ khi ông Calisto quyết định thay thủ môn trong một trận đấu mang tính quyết định của ĐTVN. Nhưng đó không phải là một canh bạc, đó là một tính toán hợp lý và sáng suốt.

Trước tiên, cần nhận định rằng để ra một quyết định thay thế vị trí người gác đền trong một trận cầu sống còn không hề đơn giản. Sẽ có rất ít HLV dám làm điều đó. Thủ môn luôn là một vị trí xung yếu, một vị trí quyết định đến thắng bại. Nên đây có thể coi là một hành động dũng cảm của ông “Tô”. Tuy nhiên, sự dũng cảm ấy đi kèm với toan tính và những xét đoán chuẩn xác. Thực tế đã cho thấy Hồng Sơn chưa có được phong độ cao nhất sau hai trận đầu tiên. Đặc biệt, trong thất bại trước Philippines, anh đã mắc sai lầm trong bàn thua thứ nhất và tỏ ra khá chậm khi đổ người ở bàn thua thứ hai. Do đó, khi phải đối mặt với một Singapore cao lớn và lợi hại gấp bội, ông Tô không thể không cân nhắc tới chốt chặn cuối cùng của đội nhà.

Tấn Trường hơn đàn anh của mình ở chiều cao và sải tay dài. Đó cũng là yếu tố chính để Calisto lựa chọn anh là người đứng trong khung gỗ. Ai cũng biết người Sing chơi bóng theo kiểu nhồi vào vòng cấm và tận dụng lợi thế thể hình để tỳ đè và dứt điểm. Ở Mỹ Đình hôm qua, điều đó hoàn toàn không thay đổi. Thậm chí cách đá ấy máy móc và thiếu sáng tạo đến mức mỗi khi họ triển khai tấn công, hàng thủ Việt Nam ngay lập tức biết rằng đội bóng đảo quốc sẽ đưa bóng vào như thế nào.

Viết cho Tấn Trường và Calisto: Xin cảm ơn ngàn lần…, Bóng đá, HLV Calisto, Video Viet Nam - Singapore, Calisto, aff cup, aff cup 2010, aff suzuki cup 2010, bang xep hang aff cup, lich thi dau aff cup, DTVN

Tấn Trường đã đứng vững trong một trận cầu nghẹt thở


Biết là một chuyện, ngăn cản được hay không lại là chuyện khác. Khách quan mà nói, ngoài chiều cao tốt, Tấn Trường không hơn Hồng Sơn về những tình huống ra vào và phán đoán bóng bổng. Nhưng trong một buổi tối mà anh nhận được toàn bộ sự tin tưởng từ vị HLV tài năng và từ toàn bộ các đồng đội, Trường đã thể hiện được tất cả những phẩm chất tốt nhất của mình, đồng thời biết cách che đi những điểm yếu cố hữu. Trong rất nhiều tình huống câu bóng bổng của Singapore, Trường đã chọn điểm rơi chính xác và bắt rất chắc tay. Ngược lại, ở những pha tạt bóng từ biên có độ xoáy lớn, thủ môn người Đồng Tháp chọn giải pháp đấm bóng an toàn. Không có một sự vội vàng hay hấp tấp nào. Trường rất điềm đạm, chừng mực và thậm chí còn tỏ ra khá thoải mái với những nụ cười nở trên môi sau mỗi lần ôm gọn trái bóng trong tay.

Đó là hình ảnh của một người trẻ dám tin vào những gì mình làm được và cảm thấy đang được tận hưởng niềm vui khi thi đấu trên sân nhà, trước khán giả nhà, và giữa những âm thanh vang dội của Mỹ Đình. Hơn ai hết, Tấn Trường biết rằng cơ hội của anh ởAFF Cup 2010không nhiều. Sơn vẫn là lựa chọn số 1 của HLV Calisto. Chưa chắc ở Malaysia sau đây gần 1 tuần, Trường sẽ là cái tên có mặt trong đội hình xuất phát. Thế nên, 90 phút trước những chân sút lừng danh của Singapore là cơ hội không thể tốt hơn cho Trường thể hiện mình. Anh đã làm được và làm quá tốt. Ít nhất 4 lần cứu thua, vô số những pha bật nhảy tranh chấp bóng bổng với Duric (cao 1m92, hơn Trường 4cm), và hai tình huống cứu thua ngoạn mục khi phải đối mặt với Agu Casmir và Duric trong vòng 16m50. Đó là một màn trình diễn siêu hạng trong bối cảnh sức ép không hề nhỏ, đặc biệt là ở 30 phút cuối cùng của trận đấu.

Đêm qua, Mỹ Đình đã nín thở trong từng pha bắt bóng của Tấn Trường và đã được chứng kiến bản lĩnh của một cầu thủ trẻ tài năng. Bản lĩnh của Trường không chỉ được thể hiện trong những pha tấn công khó chịu của người Sing. Mà đó còn là bản lĩnh trước những áp lực ghê gớm sau những sai lầm ở Asiad 16 và Cúp Eximbank 2010. Với những cầu thủ trẻ như Trường, việc đứng lên sau khi vấp ngã là vô cùng quan trọng. Và chiến thắng trước Singapore sẽ là tiền đề để Trường tiến bộ hơn nữa trong thời gian tới.

Viết cho Tấn Trường và Calisto: Xin cảm ơn ngàn lần…, Bóng đá, HLV Calisto, Video Viet Nam - Singapore, Calisto, aff cup, aff cup 2010, aff suzuki cup 2010, bang xep hang aff cup, lich thi dau aff cup, DTVN

HLV Calisto đã có những quyết định chính xác


Đêm qua cũng là dịp mà người ta thêm một lần ghi nhận tài năng của HLV Calisto. Không chỉ quyết đoán trong việc tin tưởng Tấn Trường, chiến lược gia người Bồ Đào Nha còn rất linh hoạt trong chỉ đạo chiến thuật. Khi Trọng Hoàng bị đuổi, Việt Nam đã gặp vô vàn khó khăn, rất nhiều áp lực vì từ giờ phút ấy, chúng ta chỉ còn biết chống đỡ. Ông Tô đã rút Thành Lương ra, thay vào đó là Minh Châu, một tiền vệ phòng ngự thực thụ. Giải pháp đó đồng nghĩa với việc Việt Nam chỉ còn trông vào một mình Anh Đức ở những đợt phản công. Nhưng lại rất chủ động trong việc ngăn cản đối phương phát động tấn công vì chúng ta vẫn đủ người ở khu trung tuyến. ĐTVN đã chơi trong thế 10 chống 11, nhưng không hề bị động. Chúng ta chủ động trong chiến thuật phòng ngự phản công, vốn là sở trường đã mang về chức vô địchAFF Cup2008. Anh Đức, Vũ Phong hay Minh Phương đều sẵn sàng lao lên một khi có cơ hội và gây ra sức ép nhất định cho hàng thủ đã dâng cao của Singapore. Nếu như Anh Đức tỉnh táo hơn trong pha đối mặt thủ môn ở những phút bù giờ, chiến thắng của Việt Nam còn ấn tượng hơn nhiều.

Cần phải nói lời cảm ơn đến tất cả các tuyển thủ, những người đã chiến đấu tới những giây cuối cùng để mang về niềm hạnh phúc cho hàng triệu con tim Việt Nam. Nhưng với riêng ông “Tô” và Tấn Trường, xin được dành lời tri ân đặc biệt vì sự quyết đoán, tài năng và lòng quả cảm của họ.

Theo 24h

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc