Home » Chia sẻ, Tiêu biểu sideshow, Truyện ngắn » Trước sau như một
Một người thợ mộc đã cao tuổi xin phép chủ tiệm đồ gỗ được nghỉ việc vì tuổi già sức yếu và được về an hưởng tuổi già với vợ con.

Ảnh minh họa. (Nguồn internet)

Chủ tiệm đồ gỗ luyến tiếc vì người thợ mộc kia là một tay thợ điêu luyện, nên cố khuyên ông ta ở lại thêm một thời gian dài nữa. Nhưng người thờ mộc đã quyết tâm. Chủ tiệm đành phải thuận tình và yêu cầu ông dựng xong một căn nhà gỗ cuối cùng rồi hãy thôi việc.

Ngôi nhà gỗ được xây dựng lên, người thợ mộc kia thiếu chuyên tâm, nên thiết kế xấu, dùng vật liệu không chuẩn.

Chủ tiệm gỗ thấy vậy, vẫn không hé ra một lời chê trách. Đến khi nhà hoàn thành, chủ tiệm gỗ trao chìa khóa nhà cho người thợ mộc già và nói: “Đây là nhà của bác, coi như quà tôi biếu bác”.

Người thợi mộc già ngớ người ra, vừa tiếc nuối vừa hối hận.

Cả cuộc đời, ông đã thiết kế, xây dựng biết bao nhiêu ngôi nhà gỗ đẹp, thế mà bây giờ lại xây cho mình một căn nhà quá xấu!

QĐ (sưu tầm)

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc