Home » Thể thao » Liverpool thoát khỏi khu vực đèn đỏ
Chiến thắng 1-0 trên sân của Bolton tối qua như “một bước lên tiên” đối với Liverpool. Không chỉ thoát khỏi khu vực có nguy cơ xuống hạng, họ thậm chí đang sống lại hy vọng có mặt trong Top 4 Ngoại hạng Anh.
Vòng 10

Maxi Rodriguez là cầu thủ ghi bàn đem lại chiến thắng cho Liverpool ở phút 86. Sau khi thoát vào cấm địa nhận cú đánh gót tinh tế của Fernando Torres, Rodriguez dứt điểm ngay vào góc gần. Bóng đập trúng chân thủ thành Jaaskelainen nhưng vẫn văng vào lưới.

Có thể xem đó như một “bàn thắng vàng” đối với Liverpool trong hoàn cảnh hiện tại. Bởi nó đưa đội bóng của HLV Roy Hodgson nhảy từ vị trí thứ 18 lên 12 trên bảng xếp hạng. Thậm chí Liverpool bây giờ chỉ ít hơn ba điểm so với đội đứng thứ 5 là Tottenham. Khoảng cách giữa họ với Man City – hiện đứng thứ 4 – cũng chỉ là 5 điểm.

Kết quả này hẳn sẽ đem lại cho Liverpool thêm tự tin trước trận đấu với Napoli ở Europa League giữa tuần này, và đặc biệt là cuộc đại chiến với đội đầu bảng Chelsea ở Ngoại hạng Anh ít ngày sau đó.

Liverpool tối qua ra sân bằng đúng với đội hình từng đánh bại Blackburn vòng đấu trước. Torres tiếp tục đóng vai trò tiền đạo duy nhất, với sự hỗ trợ từ ba phía của Steven Gerrard, Maxi và Joe Cole.

Người hùng Maxi trong vòng tay đồng đội.
Người hùng Maxi trong vòng tay đồng đội.


Tám trong số 9 bàn thắng của Liverpool ở Ngoại hạng Anh mùa này được ghi hoặc kiến tạo bởi cặp Gerrard – Torres. Và bộ đôi này suýt chút nữa lại phối kết hợp để mở tỷ số cho Liverpool ngay đầu trận. Từ quả phạt góc của Gerrard, Torres bật cao đánh đầu bài bản nhưng vọt xà. Ít phút sau Gerrard lại tạo điều kiện cho Torres thoát vào cấm địa, nhưng tiền đạo đội tuyển Tây Ban Nha vẫn không tận dụng thành công.

Khởi đầu đáng hứa hẹn, nhưng Liverpool cũng không giữ được thế trên chân được lâu. Bolton nhanh chóng xốc lại đội hình và chơi chặt chẽ hơn. Họ phần nào chứng tỏ được vì sao từ đầu mùa đến giờ chưa thua trận nào trên sân nhà. Kevin Davies khiến thủ thành Pepe Reina bắt đầu phải động tay động chân bằng một cú bắt vô-lê nhanh như chớp từ ngoài cấm địa. Bolton sau đó còn hai lần suýt được hưởng phạt đền. Đầu tiên, Chung-Yong Lee bị Jamie Carragher cản ngã trong cấm địa. Sau đó không lâu quả tạt của Robinson bên cánh trái đã đưa bóng chạm tay Carragher. Cả hai tình huống trọng tài đều bỏ qua trong sự bực tức của cầu thủ Bolton.

Trước khi hiệp một kết thúc Liverpool mới lại có một cơ hội tạo bước ngoặt, nhưng Gerrard tỏ ra khá vô duyên khi dứt điểm chệch đích dù được đặt vào một vị trí thuận lợi ngay trước mặt cấm địa.

Thoát khỏi khu vực có nguy cơ xuống hạng hứa hẹn sẽ đem lại cho Liverpool (đỏ) thêm tự tin.
Thoát khỏi khu vực có nguy cơ xuống hạng hứa hẹn sẽ đem lại cho Liverpool (đỏ) thêm tự tin.


Sau giờ nghỉ Bolton phát huy nhuệ khí tấn công mạnh dạn. Tuy nhiên họ hoặc không thể lọt qua được hàng thủ chắc chắn của đội khách hoặc tự mình không biết tận dụng triệt để cơ hội. Trong khi đó Liverpool có phần nhợt nhạt hơn so với 45 phút đầu tiên. Đến phút 61 họ lại mất Joe Cole vì chấn thương.

David Ngog được tung vào thay thế. Từ sơ đồ 4-2-3-1 Liverpool chuyển sang chơi 4-2-2-2. Tuy nhiên shính sự thay đổi bất đắc dĩ ấy lại đem lại một sự tươi mới cho hàng công của đội khách. Kyrgiakos rồi Maxi lần lượt có những cơ hội đáng kể nhưng thiếu một chút chuẩn xác để thành công. Và rồi, khi hiệp hai chỉ còn chừng 4 phút đá chính Liverpool đã có được bàn thắng quan trọng nhờ công Maxi.

Đội hình thi đấu:

Bolton: Jaaskelainen, Steinsson, Robinson, Cahill, Knight, Muamba, Taylor (Blake 88), Holden, Lee (Moreno 74), Elmander (Klasnic 81), Davies

Liverpool: Reina, Konchesky, Kyrgiakos, Carragher, Skrtel, Raul Meireles (C Poulsen 89), Gerrard, Cole (Ngog 61), Maxi, Lucas, Torres.

Bàn thắng: Maxi 86

Ngoại hạng Anh 2010-2011
TT Đội Trận H/S Điểm

Theo vnexpress

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc