Home » Thế giới, Tiêu biểu sideshow » Nhiều người chết trong Đại nhạc hội ở Đức

Hàng chục người bị thương nặng

Cảnh sát đã tìm cách ngăn cản những người muốn tiến lại gần khu vực diễu hành vì quá đông. Thế nhưng tại cửa vào đã xảy ra lộn xộn và người tham gia dẫm đạp lên nhau vì hoảng loạn.

Khoảng 100 người bị thương, nhiều người bị thương nặng.

Giới chức thành phố và cảnh sát đã mở cuộc điều tra xem điều gì đã gây ra tai nạn này.

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân.

Bà nói: “Thanh niên tới đây để vui vẻ. Thế nhưng cuối cùng thì lại là thương tổn và những cái chết. Tôi ngỡ ngàng và buồn đau vì việc này.”

Thị trưởng Duisburg Adolf Sauerland đã lên tiếng bảo vệ các biện pháp an ninh cho đại nhạc hội và cam kết điều tra toàn diện.

Ông nói: “Trước khi sự cố xảy ra, chúng tôi cùng ban tổ chức và các bên liên quan đã thiết lập một kế hoạch an ninh chặt chẽ.”

“Cuộc điều tra đang được thực hiện sẽ cho thấy chi tiết mọi việc đã diễn ra như thế nào.”

‘Quá đông’

Hơn một triệu người được tin là đã tham dự Đại nhạc hội.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5 giờ chiều thứ Bảy giờ địa phương (10 giờ tối giờ Việt Nam).

Cảnh sát Duisburg thoạt tiên nói có 10 người chết nhưng con số này sau nâng lên thành 18.

Ít nhất 10 người phải qua hô hấp nhân tạo tại hiện trường.

Hãng thông tấn Reuters trích nguồn cảnh sát trưởng Juergen Kieskemper nói rằng tình hình trở nên “hết sức hỗn độn”.

Ông nói cảnh sát đã đóng cửa khu vực vì quá đông người. Những người đổ tới nơi đây đều được khuyến cáo qua loa phóng thanh rằng nên giải tán, thế nhưng tình trạng hỗn loạn đã xảy ra.

Một số nhân chứng nói hàng chục người dẫm đạp lên nhau.

Các nhân viên cấp cứu cũng gặp khó khăn tiếp cận các nạn nhân.

Một người tham gia nhạc hội tên là Marius được báo Bild trích lời nói: “Không có lối chạy nữa. Người ta bị đẩy sát vào tường. Tôi cứ sự mình sẽ chết.”

Một người khác thì nói với truyền hình địa phương: “Áp lực từ phía sau mạnh tới nỗi chúng tôi không thể làm gì được. Người ta bị đẩy vào với nhau rồi ngã xuống.”

Cảnh sát đã chặn một chiếc cầu vượt để trực thăng cứu nạn có thể hạ cánh đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Nhiều người tham gia Đại nhạc hội dường như không biết điều gì đã xảy ra.

Đại nhạc hội Love Parade quy tụ người yêu âm nhạc từ khắp nơi trên thế giới, với các xe nhạc từ Brazil, Nga, Hà Lan, Tây Ban Nha và Australia.

Các xe nhạc này diễu hành qua thành phố trong 10 tiếng đồng hồ. Nhiều DJ nổi tiếng thế giới cũng có mặt tại đây.

Đại nhạc hội này bắt đầu tại Berlin năm 1989 như một cuộc diễu hành vì hòa bình, sau chuyển thành liên hoan âm nhạc.

Theo BBC, VietSOH


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc