Home » Thế giới, Tiêu Điểm » Bốn đứa trẻ đến Thiên an môn tìm người mẹ mất tích
Bốn đứa trẻ, trong đó có một là hai tuổi và một tám tuổi, đã đi từ Nội Mông đến Bắc Kinh nơi chúng giương một biểu ngữ trên Quảng Trường Thiên An Môn để phản đối sự tham nhũng của chính quyền địa phương và sự mất tích của mẹ chúng.
Cảnh sát Bắc Kinh đã bắt giữ bốn trẻ em và bốn người lớn biểu tình trên Quảng trường Thiên An Môn ngày 04 Tháng Tám năm 2013. Các em đã đi từ Nội Mông đến Bắc Kinh để tìm kiếm mẹ của chúng, những người đã bị bắt và biến mất sau khi họ nộp đơn khiếu nại về tham nhũng tại quê nhà của họ. (Chiến dịch nhân quyền ở Trung Quốc)

Cảnh sát Bắc Kinh đã bắt giữ bốn trẻ em và bốn người lớn biểu tình trên Quảng trường Thiên An Môn ngày 04 Tháng Tám năm 2013. Các em đã đi từ Nội Mông đến Bắc Kinh để tìm kiếm mẹ của chúng, những người đã bị bắt và biến mất sau khi họ nộp đơn khiếu nại về tham nhũng tại quê nhà của họ. (Chiến dịch nhân quyền ở Trung Quốc)

Các Bà mẹ của những đứa trẻ, Zhao Yulan và Liu Yazhen đến từ thành phố Xích Phong, Nội Mông Cổ, đã bị cảnh sát Bắc Kinh bắt vào ngày 28 tháng 07, khi họ đến đó để khiếu nại về nạn tham nhũng trong chính quyền địa phương của họ, theo một báo cáo trong Chiến dịch nhân quyền (Human Rights Campaign) ở Trung Quốc. Con cái của họ đã không nghe được tin tức gì từ mẹ chúng kể từ đó.

Né tránh sự theo dõi của cảnh sát, bốn đứa bé, cùng với bốn người lớn, đã đi vào vùng treo cờ với các phương thức khác nhau trên Quảng trường Thiên An Môn, nơi họ đã nâng cao một biểu ngữ.

Ông Zhao Yufu, một người bảo lãnh từ Nội Mông, người không tham gia vào cuộc biểu tình, nói với Thời báo Đại Kỷ Nguyên rằng cảnh sát Bắc Kinh bắt giữ hai bà mẹ của các đứa trẻ ngày 28 tháng 07. Các quan chức địa phương họ đã bắt họ, và đã không được nghe từ gì của họ kể từ đó. 

“Những đứa trẻ này đã đến Bắc Kinh và đã chạy đến khu vực Treo cờ để yêu cầu trả tự do cho mẹ của chúng,” ông Zhao Yufu nói. 

“Chúng lao vào vùng cờ. Zhao Jincai và người chị hai tuổi Zhao Jinghui của mình là 2 người đầu tiên đến được khu vực này, cô nói. “Sau họ là Li Hongjie và người anh trai tám tuổi, Li Hao, và số còn lại trong số họ. Cảnh sát và mật vụ đã nhanh chóng đến và bắt họ, “ông nói thêm. 

Theo Zhao Yufu, cảnh sát Bắc Kinh bắt giữ tất cả mọi người trong nhóm, đã lấy đi điện thoại di động của họ, và sắp xếp cho họ trở về nhà. 

Một trong những đứa trẻ, Li Hongjie đã bị giam giữ bởi chính quyền tại quê hương của cô bé trong vòng 10 ngày. 

Nơi ở của hai trong số những người lớn đã biểu tình cùng với các đứa trẻ, Chu Dongfang và Wang Yubo từ Hắc Long Giang, là không rõ. Cũng không có thông tin gì về hai người lớn khác, Zhao Yunxia và Zhang Jixin.

Gu Qinger

Theo vietdaikynguyen


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc