Home » Chia sẻ » Ngày mưa ở Melbourne
Tôi bây giờ để ý chuyện nắng mưa nhiều hơn, một phần vì thời tiết “bốn mùa trong ngày” ở Melbourne, Australia, rồi thì dù muốn hay không, nó trở thành một phần trong tôi, là lý do khiến cho tôi, không thể ngừng yêu thương đất nước này. (Võ Thu Trang)

Tôi của ngày trước vô tư, chỉ quan niệm “nắng mưa là việc của trời”, muốn nắng cũng được, mưa cũng chẳng sao. Tuy nhiên, cái tôi quan tâm cũng chỉ là những việc tôi muốn, cần hay phải thực hiện trong khoảng thời gian ấy, phó mặc cho ông trời làm gì thì làm. Sau này, cuộc sống xa nhà dần dần khiến tôi mở mắt quan sát và nhìn nhận mọi thứ xung quanh mình theo một cách khác.

Tôi bây giờ để ý chuyện nắng mưa nhiều hơn, một phần có lẽ vì cái thời tiết “bốn mùa trong ngày” đặc biệt của Melbourne, rồi thì dù muốn hay không, nó đã trở thành một phần trong tôi, là lý do khiến cho tôi, ngày qua ngày, không thể ngừng yêu thương đất nước này.

Và tôi yêu những cơn mưa Melbourne.

Khác với cái suy nghĩ ảm đạm và lạnh lẽo của nhiều người, đối với tôi, cuộc sống và con người nơi đây trở nên thú vị, thu hút một cách kì lạ và mỗi khi cơn mưa đến lại mang theo bao điều.

Đó là chiếc cầu vồng đôi trong một ngày u ám…
Đó là chiếc cầu vồng đôi trong một ngày u ám…
Là những giọt nước trên khung cửa…
Là những giọt nước trên khung cửa…
Là chiếc gương khổng lồ, phản chiếu một góc nhìn lạ của cuộc sống…
Là chiếc gương khổng lồ, phản chiếu một góc nhìn lạ của cuộc sống…
Đó là lúc tôi thấy rõ sự hối hả và vội vã của người đời qua những bước chân rảo nhanh, những hơi thở gấp gáp…
Đó là lúc tôi thấy rõ sự hối hả và vội vã của người đời qua những bước chân rảo nhanh, những hơi thở gấp gáp…
Đó là tách café ở một quán ven đường mà tôi vẫn thường ngồi, rồi lặng lẽ nhìn ngắm phố xá và dòng người qua lại…
Đó là tách café ở một quán ven đường mà tôi vẫn thường ngồi, rồi lặng lẽ nhìn ngắm phố xá và dòng người qua lại…
Đó là khi con người trở nên gần nhau hơn…
Đó là khi con người trở nên gần nhau hơn…
Để cùng sẻ chia chiếc dù nhỏ…
Để cùng sẻ chia chiếc dù nhỏ…
Và còn nhiều, còn nhiều nữa, nhưng có lẽ tôi dừng lại ở đây, để ngày mai, tôi và bạn lại có thể tìm thấy những điều thú vị khác, từ những ngày mưa Melbourne…
Và còn nhiều, còn nhiều nữa, nhưng có lẽ tôi dừng lại ở đây, để ngày mai, tôi và bạn lại có thể tìm thấy những điều thú vị khác, từ những ngày mưa Melbourne.

Võ Thu Trang

Theo vnexpress

Chuyên đề: , ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc