Home » Chuyện lạ, Giải trí » Ba lần sinh con trùng giờ trùng phút
Bà mẹ trẻ Lowri Dearsley dường như có chiếc đồng hồ sinh học hoàn hảo – cả ba đứa con của chị đều chào đời lúc 7h43 phút sáng.

Lowri, 26 tuổi và bạn đời, anh cảnh sát Matt Rigby, sinh đứa con đầu tiên – bé Ella – vào 7h43 phút sáng ngày 10/10/2005.

Ảnh: Express.co.uk.
Ba chị em bé Ella chào đời trùng giờ, trùng phút. Ảnh: Express.co.uk.

Ngày 26/12/2007, em gái Evie của Ella chào đời, cũng vào lúc 7h43 phút sáng.

Và đến 20/1 vừa qua, cậu con trai Harrison không chịu “thua kém” hai chị khi lọt lòng đúng vào thời khắc ấy – 7h43 phút sáng, tờ Mirror cho biết.

Cả ba em bé đều ra đời ở Bệnh viện hoàng gia Salford, Manchester (Anh) và khiến các bác sĩ ở đây rất thích thú. Thậm chí ông bố Matt, khi biết tin cậu út ra đời trùng giờ với hai cô chị, còn đùa rằng “Thật ngượng là chúng tôi đã không cá cược chuyện này”.

Matt cho biết vợ chồng anh giờ đây đã đổi con số trên vé số mà họ vẫn mua thành mốc thời gian mà bọn trẻ ra đời. Cả hai người cũng đều đã xăm con số kỳ lạ này lên tay mình.

Nhà cái William Hill cho biết xác suất sinh con 3 lần cùng giờ cùng phút như vậy chỉ là phần triệu.

T. An

Theo vnexpress


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc