Home » Chia sẻ » Cánh đồng diều giữa Sài Gòn
Vào mỗi buổi chiều, hàng trăm người lại tập trung về cánh đồng nằm trên đường song hành quốc lộ 22 (huyện Hóc Môn, TP HCM) để thả diều. Thú chơi này không chỉ thu hút các bạn trẻ mà cả người già, nhà sư.
Cánh đồng
Cánh đồng chạy dài gần một km, rộng khoảng 300 m, tập trung hàng nghìn con diều của người dân đến từ khắp nơi trên địa bàn TP HCM. Bất kể trời đẹp hay âm u, đầu hay cuối tuần…, người dân đều thả diều từ lúc 15h chiều và kết thúc vào lúc 18h30 tối.
Trò chơi này thu hút rất nhiều em nhỏ. Các bé thích thú khi được điều khiển dây diều.
Các thiếu nữ sau buổi lên lớp cũng nô nức đến đây vui thú với diều.
Không chỉ thu hút các em nhỏ, một số cụ bà cũng xuống cánh đồng cỏ để “nghịch” với diều.
Và cả những nhà sư ở chùa Phước Nguyên cũng háo hức đưa các bé đến thả diều.
Hàng trăm con diều tung bay trên bầu trời.
Chú diều của một bạn trẻ tự tay làm dài gần 20 m gây ấn tượng mạnh cho những người xem. Để làm ra chú diều khổng lồ, bạn trẻ này đã bỏ ra hơn 500.000 đồng.
Khi cánh diều bay trên bầu trời, hình ảnh ngôi sao vàng 5 cánh lấp lánh tung bay.
Người đàn ông này đang chuẩn bị thả con diều sáo lên không trung.
Phía trên đường song hành quốc lộ 22, hàng trăm bạn trẻ say sưa ngắm nhìn những cánh diều bay cao.
Giá một con diều từ 30.000 đến 70.000 đồng. Trong ảnh là hai bạn trẻ đến từ quận 3 (TP HCM) đang loay hoay tìm mua diều cho mình.
Trời đã nhá nhem tối, nhưng nhiều bạn trẻ vẫn miệt mài bên những cánh diều.

Tá Lâm

Theo vnexpress

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc