Gala trao giải QBV FIFA 2010 đã khép lại với nhiều ý kiến trái chiều khi Leo Messi vượt mặt hai người hùng của tuyển Tây Ban Nha, Xavi và Iniesta để trở thành chủ nhân của danh hiệu cao quý này. Và sau tiết lộ mới nhất về sự nhầm lẫn trong quá trình FIFA thu nhận phiếu của Gustavo Cabrera (thủ quân ĐT Guatemala), chắc hẳn vấn đề trên sẽ còn trở thành tâm điểm bàn tán trong một thời gian dài.
Lễ trao giải tại Zurich (Thụy Sỹ) đã gây bất ngờ khi không phải Xavi hay Iniesta, mà Messi mới là cái tên được vinh danh trên bục nhận giải. Thông thường, trong một năm có WC, QBV thường được trao cho cá nhân toả sáng tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Trong khi đó, siêu sao ngưòi Argentina lại trải qua một mùa Hè Nam Phi không mấy ấn tượng. Đã có nhiều ý kiến tỏ ý thất vọng với kết quả bỏ phiếu, đồng thời bất bình cho Xavi, Iniesta hay người hùng của Inter và Lốc da cam, Sneijder.
Và luồng ý kiến nghi ngờ lại có dịp bùng lên khi thủ quân của tuyển Guatemala, Gustavo Cabrera, trong bài trả lời phỏng vấn trên kênh RAC 1 đã khẳng định nội dung lá phiếu bầu của anh và nội dung mà FIFA công bố là không khớp nhau. Theo đó, anh đã lựa chọn trong phiếu bầu của mình là Diego Forlan 5 điểm, Iker Casillas 3 điểm và Xavi 1 điểm. Nhưng theo công bố của FIFA, nội dung lá phiếu lại là Diego Forlan 5 điểm, Iker Casillas 3 điểm và Xabi Alonso 1 điểm (đã có nhầm lẫn ở cái tên cuối cùng, Xavi bị thay bằng Xabi Alonso).
Tất nhiên, cái tên của Xavi và Xabi có khả năng gây nhầm lẫn cao và việc này trên cơ bản không khiến kết quả cuộc bình chọn ảnh hưởng. Nhưng với diễn biến mới được phát hiện, tờ nhật báo Tây Ban Nha, Marca đã đặt ra câu hỏi, liệu đây có phải là nhầm lẫn đầu tiên và cũng là duy nhất của FIFA trong quá trình kiểm phiếu?
Hiện tại, phía cơ quan chủ quản của bóng đá thế giới vẫn chưa có bất kì phản hồi chính thức nào về lời tuyên bố của Gustavo Cabrera.
Nhật Minh
Theo bongdaso
Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!