Home » Chia sẻ, Chuyện lạ, Tiêu biểu sideshow » Bộ tộc làm bạn với loài báo hung dữ

Bộ tộc San sống trên sa mạc Kalahari ở Namibia rất thân thiết với 3 con báo. Họ đã thuần hóa chúng trở thành những người bạn hiền lành.

Ba con báo (một con đực và hai con cái) sống trong Khu bảo tồn động vật hoang dã Naankuse do chính những thổ dân của bộ tộc San xây dựng lên cách đây khoảng 5 năm. Lúc đó chúng là những con báo mồ côi, mẹ chúng bị bắn chết. Dần dần chúng được thuần hóa và hàng ngày vẫn cùng các thổ dân đi bộ 3 giờ đồng hồ trên sa mạc.

Đến giờ, 3 con báo thân với thổ dân của bộ tộc đến nỗi chúng thường xuyên uống nước ở nhà ông Marlice Van Vuuren, 35 tuổi, người xây dựng khu bảo tồn Naankuse.

Hiện khu bảo tồn có 20 nhân viên chuyên chăm sóc các loài động vật mồ côi hoặc lang thang như sư tử, báo, chó…

Báo là loài đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Trên trái đất hiện chỉ còn khoảng từ 12.000 đến 15.000 con. Bộ tộc San cũng đang trong tình trạng tương tự với số thành viên còn lại ở Namibia là 35.000 người.

Bộ tộc làm bạn với loài báo hung dữ

Đôi bạn thân cùng đi trên sa mạc.

Bộ tộc làm bạn với loài báo hung dữ
Bộ tộc làm bạn với loài báo hung dữ
Bộ tộc làm bạn với loài báo hung dữ
Bộ tộc làm bạn với loài báo hung dữ

ĐỖ QUYÊN

Theo Zing.vn

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc