Để Albiceleste phải nhận thất bại muối mặt tại xứ hoa Anh Đào, HLV Sergio Batista đã đánh mất những điểm số vô cùng quan trọng trong mắt LĐBĐ Argentina khi mà ngày bổ nhiệm ông ngồi vào chiếc ghế của Diego Maradona để lại đã rất gần kề.
Không thể nói đội bóng xứ Tango chỉ coi trận đấu tại Saitama như một trận giao hữu vô thưởng vô phạt thông thường với mục đích duy nhất là kiếm tiền. HLV Sergio Batista đã khẳng định rõ ràng mục tiêu duy nhất của Albiceleste là giành chiến thắng, bởi đây chính là bài test cuối cùng của LĐBĐ Argentina dành cho chiến lược gia này trước khi gửi gắm chiếc ghế HLV trưởng. Và những gì mà đội khách thể hiện trên sân đã chứng minh điều đó.
Argentina đã ra sân với đội hình mạnh nhất vào thời điểm hiện tại với bộ tứ nguyên tử Di María- Messi-Tevez-Milito trên hàng công trong khi Mascherano, Heinze… đều ra sân ngay từ đầu.
Với một đội hình chất lượng hơn hẳn, đội bóng xứ Tango dễ dàng chiếm lĩnh thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ngay ở phút thứ 6 của trận đấu, Messi đã suýt chút nữa mở tỉ số sau một pha đi bóng mạnh mẽ xộc thẳng vào trung lộ và bật tường 1-2 với Milito. Chỉ tiếc pha dứt điểm của số 10 lại không thể đánh bại được thủ thành Kawashima.
Chịu lép vế trong suốt nửa đầu hiệp một, song Nhật Bản lại làm được cái điều mà Messi và các đồng đội không thể làm được dù đã có không ít cơ hội, đó là chọc thủng lưới đối phương. Ngay trong tình huống nguy hiểm đầu tiên tạo được về phía khung thành của Sergio Romero, đội bóng xứ Mặt trời mọc đã có được bàn thắng với pha đá bồi dễ dàng của Shinji Okazaki.
Phải nhận bàn thua một cách quá chóng vánh, Argentina dồn toàn bộ đội hình lên tấn công. Những pha đi bóng kỹ thuật và tốc độ thường thấy của Messi liên tục xuyên thủng hàng phòng ngự đội chủ nhà. Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu quá vô duyên, các chân sút xứ Tango không thể một lần đánh bại được thủ thành Kawashima.
Sau khi được tung hô lên tận mây xanh với thắng lợi vẻ vang 4-1 trước nhà ĐKVĐ thế giới, HLV Sergio Batista đã trở lại mặt đất tại Saitama. Thất bại này sẽ khiến hình ảnh của chiến lược gia này trong mắt LĐBĐ xứ Tango. Tuy nhiên, chiếc ghế mà Maradona để lại có lẽ sẽ khó tuột khỏi tay Batista bởi đơn giản lúc này ông chính là sự lựa chọn tốt nhất cho Albiceleste.
(theo bongdaso)
Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!