Home » Chuyện lạ » Lời nguyền? Thảm họa thường xuyên sau khi khai quật xác ướp

Lời nguyền? Thảm họa thường xuyên xảy ra sau khi một xác ướp được khai quật, các trưởng lão kêu gọi chôn cất lại như cũ.

Theo tờ “Daily Mail” của Anh báo cáo, vào năm 1993 tại Nga, ở miền nam Siberia, người ta đã khai quật được một xác ướp công chúa có tên Ukok với niên đại lịch sử 2500 năm trước. Tuy nhiên sau đó các trận lũ lụt và động đất đã liên tiếp xảy ra khiến các trưởng lão địa phương tin rằng việc khai quật xác ướp là một lời nguyền và nhanh chóng kêu gọi mọi người chôn cất lại ngôi mộ như cũ để dập tắt thảm họa.

Các nhà khoa học tin rằng vị công chúa này đã chết vì ung thư ở tuổi 25, và sau đó được chôn cất trong lớp băng vĩnh cửu. Tóc của cô đã bị cắt đi, để thay vào đó là bờm của ngựa, trên thân vẫn còn nhiều hình xăm, những thứ được mai táng cùng ngôi mộ bao gồm sáu con ngựa, yên ngựa, thịt dê và thịt ngựa .v..v.

Chính quyền địa phương hiện đang thảo luận về việc chôn cất lại xác ướp một lần nữa, đồng thời cũng cho phép các nhà khoa học tiếp tục tiến hành nghiên cứu.

xac uop cong chua 2500 nam tuoi

Xác ướp công chúa Ukok (nguồn: The Siberian Times)

xac uop cong chua 2500 nam tuoi 2.png

Các nhà khoa học đánh giá cô qua đời ở tuổi 25 (ảnh: The Siberian Times)

Trên thân đã có hình xăm (ảnh: The Siberian Times)

xac uop cong chua 2500 nam tuoi 4.png

Hiện xác ướp đang được chuẩn bị được chôn trở lại dưới lòng đất (ảnh: The Siberian Times)

lang mo xay dung lai.png

Phác thảo phần mộ ngầm của xác ướp được chôn trở lại tại núi Altai (Ảnh: The Siberian Times)

Theo Daikynguyenvn

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc