Home » Thế giới, Tiêu biểu sideshow, Tiêu Điểm » Những chuyện kỳ lạ ở Triều Tiên: Cứ gặp lãnh tụ là khóc như mưa
Ở Triều Tiên, nước mắt được coi là biểu tượng của lòng trung thành tuyệt đối với lãnh tụ.

 

 Lính Triều Tiên đồn trú trên đảo Jangjae, Nam Hwanghae khóc nức nở khi được lãnh tụ đến thăm

Lính Triều Tiên đồn trú trên đảo Jangjae, Nam Hwanghae khóc nức nở khi được lãnh tụ đến thăm

 Vợ các của các binh sĩ trên đảo Jangjae không cầm được nước mắt khi được trực tiếp gặp mặt nhà lãnh đạo.

Vợ của các binh sĩ trên đảo Jangjae không cầm được nước mắt khi được trực tiếp gặp mặt nhà lãnh đạo.

 Những phụ nữ trung tuổi này khóc như mưa khi được ông Kim Jong Un thăm hỏi

Những phụ nữ trung tuổi này khóc như mưa khi được ông Kim Jong Un thăm hỏi

 Quân nhân tưởng chừng là những người cứng rắn, nhưng khi gặp mặt nhà lãnh đạo tối cao của Triều Tiên, họ cũng không cầm được nước mắt

Thiếu sinh quân không cầm được nước mắt khi gặp mặt nhà lãnh đạo tối cao của Triều Tiên

 Một quân nhân vừa cúi rạp người vừa rớm lệ khi được nhà lãnh đạo bắt tay

Quân nhân tưởng chừng là những người cứng rắn, nhưng khi gặp lãnh tụ, họ cũng khóc như mưa. Trong ảnh là một quân nhân vừa cúi rạp người vừa sụt sùi khi được ông Kim Jong Un bắt tay

 Hai quân nhân này thì sung sướng gục hẳn đầu vào vai Kim Jong Un để khóc nức nở. Đối với họ, đó là một vinh dự vô cùng lớn

Hai quân nhân này thì sung sướng gục hẳn đầu vào vai Kim Jong Un để khóc nức nở. Đối với họ, đó là một vinh dự vô cùng lớn

 Các nữ quân nhân thuộc Đại đội Cây Hồng, đoàn 4302 quân đội Triều Tiên nức nở khi được nguyên soái Kim Jong Un đến thăm

Các nữ quân nhân thuộc Đại đội Cây Hồng, đoàn 4302 quân đội Triều Tiên nức nở khi được nguyên soái Kim Jong Un đến thăm

 Họ quây lấy nhà lãnh đạo mà khóc

Họ quây lấy nhà lãnh đạo mà khóc

 Ở Triều Tiên, nước mắt được coi là biểu tượng của lòng trung thành tuyệt đối với lãnh tụ

Ở Triều Tiên, nước mắt được coi là biểu tượng của lòng trung thành tuyệt đối với lãnh tụ

 Ngày 19/5/2013, ông Kim Jong Un và phu nhân đã tới thăm một trường học nằm ở chân núi Myohyang thuộc tỉnh Bắc Phyongan. Các em học sinh ở đây vừa vỗ tay vừa khóc khi đón nhà lãnh đạo

Ngày 19/5/2013, ông Kim Jong Un và phu nhân đã tới thăm một trường học nằm ở chân núi Myohyang thuộc tỉnh Bắc Phyongan. Các em học sinh ở đây vừa vỗ tay vừa khóc khi đón nhà lãnh đạo

 Cho đến khi được xếp hàng chụp ảnh chung với vợ chồng lãnh tụ, các em vẫn chưa khô được nước mắt

Cho đến khi được xếp hàng chụp ảnh chung với vợ chồng lãnh tụ, các em vẫn chưa khô được nước mắt

 Đối với người lao động Triều Tiên, được lãnh tụ đến úy lạo tinh thần là hạnh phúc tột đỉnh. Trong bức ảnh này, chỉ duy nhất ông Kim Jong Un là không rơi lệ

Đối với người lao động Triều Tiên, được lãnh tụ đến úy lạo tinh thần là hạnh phúc tột đỉnh. Trong bức ảnh này, chỉ duy nhất ông Kim Jong Un là không rơi lệ

 Một bức ảnh khác cho thấy

Một bức ảnh khác cho thấy “văn hóa nước mắt” của người Triều Tiên khi gặp lãnh tụ

Theo trí thức trẻ


41 ý kiến dành cho “Những chuyện kỳ lạ ở Triều Tiên: Cứ gặp lãnh tụ là khóc như mưa”

  1. thành 25/06/2013

    thật là khổ,con người bị tẩy não, bị lừa gạt sống trong vất vả, sống trong địa ngục mà lại biết ơn quỷ. hỉ duy nhất ông Kim Jong Un là không rơi lệ vì cười những con người ngu ngốc đến đáng thương

    Reply
    • Keith 11/11/2015

      Vay ban nghi ban co’ bi dcsvn tay nao ko?

      Reply
    • Trang Nguyen 10/02/2016

      Trong khi bạn chê cười dân TT thì có nhiều người cũng đang chê cười bạn đó. Dù sao nó cũng hơn VN nhiều nhé

      Reply
      • hoài Phương 12/02/2016

        Hơn chổ nào hả bạn? nó là quái thai còn hơn cả trung quốc và vn, ít ra việt nam hay trung quốc còn được 1 tí quyền dân chủ, còn TT thì ko, 1 lũ cho

        So sánh khập khiểng

        Reply
      • Trần Thống 10/03/2016

        Hơn kiểu đó thì mình hk ham bạn à Trang Nguyen. Không được tự do không được đi lại sống kham khổ thờ phụng một thèn độc tài trời đánh dùng bom nguyên tử sống qua ngày thì có gì mà hơn VN hả bạn, nó giàu hơn chỉ vì nó hòa bình sớm hơn Vn 2 thế kỷ thôi bạn

        Reply
        • Tuấn 03/03/2017

          Bạn đúng là bị tẩy não. Ai thờ phụng độc tài nào? Chỉ biết thu nhập của nó gấp 25 lần mình, dân thì đc tự do phúc lợi nhiều, ko bị đầu độc, môi trường an lành giáo dục tiến bộ. Bạn nhìn Israel kia kìa, nó chưa hòa bình đâu mà nó vẫn giàu khủng kia kìa, bạn hạn hẹp quá

          Reply
    • Phương 02/03/2017

      Họ có bị tẩy não hay gì gì cũng là con dân Triều Tiên. Không liên quan đến bn bạn có dám nhịn ăn nhịn mặc để đầu tư quân sự như họ không. Tuy ở đó là một cuộc sống khắc nghiệt. Nhưng họ nguyện tin vào tổ chức, chính phủ và khuất phục, để họ làm chủ trên đất nước của họ, và hiếm có quốc gia nào dám gây hấn với họ. Còn bạn bạn có dám như họ, bạn sống trên đất nước nhân quyền nhưng những điều ấy bạn có hài lòng, có dám hy sinh vì tổ quốc bỏ đi cái gọi là tự do không. Không ai quyết định được quốc gia mình sinh ra, cái mà họ quyết định được là sống thế nào trên quốc gia ấy thôi

      Reply
  2. doremon 25/06/2013

    Không khóc tụi mật vụ nó bắt bỏ tù sao ! Nhiều khi khóc vì sợ nũa chứ…còn đói nữa.

    Reply
    • Haizz 26/06/2013

      Bạn nói đúng rồi đấy. Khóc vì đói và sợ. Chứ tôn kính gì cái ông mập đó. Người dân Triều tiên thật khổ. Cỏ còn ko có mà ăn, ông mập đó ăn hết rồi còn đâu.

      Reply
  3. minh 25/06/2013

    uhm, thang nay ma chet …chac dam ma no lon lam ….

    Reply
  4. Thê Thảm 27/06/2013

    Cái não của bọn “văn hoá nước mắt” này tựa hồ như..”những đóng phân” cùa những chú chó giàu tình người,nhân ái,trung thành với chủ…mà ta đã thấy xuất hiện khắp năm châu từ lâu và ngay cả đến giờ!

    Reply
  5. Tung 27/06/2013

    Dân Bắc Triều Tiên thật là khốn khổ.

    Reply
  6. Phú 28/06/2013

    Đây là hậu quả của tình trạng bưng bít thông tin, những người dân này chỉ được đọc, nghe, nhìn… những thông tin mà giới lãnh đạo cung cấp cho họ. Đối với họ, Lãnh Tụ Kim là một vị Thánh, tình cảm họ dành cho Kim cũng là chân thật đối với nhận thức của họ. Chỉ những người đang ở bên ngoài “ý thức tập thể” này và đã từn trải nghiệm sự tự do thì mới nhận thấy trò hài hước đáng thương này.

    Nhưng chúng ta cũng đừng cười to quá, tình trạng này cũng đã từng và ở một mức độ nào đó vẫn đang xảy ra trong những nước như VN, TQ, Cu Ba.

    Ngay bây giờ, tình trạng sùng bái cá nhân vẫn đang tiếp tục xảy ra trong một số tôn giáo, môn phái hay pháp môn tu luyện nào đấy. Đối với những “tín đồ” của các tôn giáo này, thì “thầy” của họ, hay “Sư Phụ” của họ là cao nhất, là thần tượng. Có khác gì những thần dân của lãnh tụ Kim đâu.

    Reply
    • Hung 07/12/2013

      Chuẩn rồi.

      Reply
    • hoang 14/11/2015

      Nhận xét không sai. Sự thật của nó là như vậy. Chúng ta cũng từng chứng kiến những cảnh đời như vậy chẳng hạn mấy em choi choi sùng bái thần tượng âm nhạc, đẹp trai….và chung quy cũng vì lòng sùng bái cá nhân, nhưng nguyên nhân dẩn đến thì khác, nhưng sự việc thì giống.

      Reply
    • alibaba 10/03/2016

      Tùy người thôi bạn điều quan trọng là họ không bị bưng bít thông tin, còn việc có sùng hay không cũng là quyền của họ, thần tượng là việc rất rất bình thường. Điều cốt yếu nhất ở đây là ở đây họ bị chính quyền bưng bít thông tin, huyễn hoặc họ bằng những lời lẽ mị dân và đồng thời không cho phép họ tự do phát biểu ý kiến. Đó chính là điểm khác biệt bạn à.

      Reply
  7. cathay 02/07/2013

    một vị lãnh tụ cs triều tiên được dân yêu quí hơn cả vua… Thật lạ đời ! nhân danh vì giai cấp , đả phá phong kiến …để rồi thay vua trị dân ; thật đáng nể cho cs triều tiên!!! còn quốc gia nào trên thế giới nầy có kiểu chính trị như thế không???…

    Reply
  8. HoHaVQ 15/07/2013

    Cười gì chứ, nhìn thẳng vào xã hội Việt Nam bây giờ đi! Những người tôn sùng lãnh đạo như thánh cũng ko ít đâu.

    Reply
  9. Toàn bọn óc bã đậu, nhìn môt chiều, cái gì cũng có nhân có quả của nó, chẳng có gì là chính kiến cả chỉ b

    – xã hội phát triển, cơ chế thị trường, đa dạng thông tin… thì chê là đao đức suy thoái, con người chạy theo lợi nhuận tiền bạc… có lợi thì ủng hộ, không có lợi thì chửi bới,
    – xã hội kém như triều tiên tuy họ bị hạn chế hiểu biết, hạn chế thông tin, Nhưng dù sao thì họ vẫn giữ được cái quan trọng là đạo đức, gặp lãnh đạo họ tôn sùng như vậy, thì đối với bố mẹ anh em đương nhiên là sẽ giữ được tình cảm và đạo đức…

    Vậy cái nào đúng cái nào sai?

    Reply
    • Hài 16/07/2013

      Tôn sùng cái người hại nước hại dân để làm gì bạn? Đến cả cỏ còn ko có mà ăn thì làm lãnh đạo để làm gì?Bạn rõ ràng là bị đầu độc quá nặng rồi. Tôn sùng lãnh đạo đến mức thà mất con chứ ko để làm ướt ảnh lãnh tụ, đây gọi là cái “đạo đức” gì vậy bạn>? Người óc bã đậu là ai? Muốn nhìn nhiều chiều, thì mời bạn sang Triều tiên sống thử 1 ngày sẽ rõ.

      Xin nói thêm với bạn 1 điều về luật Nhân Quả: “Một xã hội, đất nước có đạo đức sẽ ko phải sống khổ cực”. Hãy nhìn Triều Tiên mà xem :)

      Reply
    • cong nhan 23/10/2015

      Xã hội triều tiên,thực sự như nhà tù quốc gia vậy !ăn không no,Ngủ làm sao yên ,muốn nói điều gì riêng tư phải nhìn trước ngó sau…Tù đày thủ tiêu rình rập khắp nơi,không còn ngôn từ nào để bình luận.

      Reply
    • tttt 10/03/2016

      Làm gì có chuyện đạo đức suy thoái trên thế giới này, thời nào cũng vậy cũng có người tốt kẻ xấu, người công tâm kẻ nịnh hót cái đó mới tạo nên xã hội, tốt xấu khái niệm này quá mơ hồ và hoàn toàn không thể dùng để đánh giá xã hội. Cái quan trọng là khi đa dạng thông tin, bạn nắm bắt được tình hình thế giới biết được giá trị vị trí của bản thân, dân tộc để mà phấn đấu.

      Reply
  10. hà thành 30/08/2013

    không thể hiểu nổi , thật đáng thương cho dân tộc khốn khổ đó . Dù sao ở Việt Nam ngày nay sướng hơn nhiều lần thế , không có chuyện vậy đâu , dân Việt nam khôn hơn nhiều , Trung Quốc muốn cũng khó mà tạo được một xã hội kiểu thế . Lãnh đạo Việt Nam có tâm và văn minh hơn

    Reply
  11. Quốc 30/08/2013

    Hu hu…tao cũng muốn khóc đây kim jong un ơi ( kim giống ủn), tao khóc cho cái dân tộc đói khổ của mày mà mày còn độc tài nửa…mà không biết tao khóc có giống bài mà mấy thằng bây dạy dân bây khóc không ? kim ủn ỉn muôn năm, gia đình kim ủn ỉn muôn năm, thằng nào không hô tao bắt bỏ tù…

    Reply
    • Long Tran 23/12/2014

      Cười ko thành tiếng lun….

      Reply
    • nguyen minh 10/11/2015

      đúng đấy, ai không khóc theo đúng bài của chúng thì hậu quả khó lường, có gì mà lạ. tự động khóc với người dưng không dính được chút ruột rà nào, nếu không bị áp lực chính trị thì cũng là bị khùng rồi.

      Reply
  12. phamminhtam 07/12/2013

    Style Triều Tiên…hu hu…trên chảy dưới cũng chảy.

    Reply
  13. tư cafe 08/12/2013

    Thật đáng thương cho hàng triệu người Triều Tiên, họ bị “ru ngủ” sâu quá. Giờ không tỉnh được…

    Reply
  14. Tên bạn (bắt buộc) 21/10/2015

    khi nào thằng này chết dân mới cười tươi được

    Reply
  15. lương 26/10/2015

    đói quá khóc đó mà !

    Reply
  16. lu dinh trinh 27/10/2015

    Toan dan khoc nuc no de cho lanh tu toi cao cuoi nhan nho.
    Thật là hài hước!!!

    Reply
  17. xuan hoa 02/11/2015

    nó lây nhau,tâm lý đám đông.Cũng như ho ,ngáp, cuòi,sợ ,hỏang loạn,anh dũng xông lên..

    Reply
  18. XU Ue 09/11/2015

    Xa hoi nao cung co cai hay cua nguoi ta.
    Ong chu tich nuoc VN den dau la nguoi ta bo chay den do

    Reply
  19. hoang 23/11/2015

    Nói chung nếu là bạn thì bạn cũng khóc như họ đừng nghĩ họ ngu ngốc hay nịn hót…đối với họ là n.vụ gặp là phải khóc kô khóc sẽ khép vào tội kô trung thành đem ra tử hình..đối với nước triều tiên thì lãnh tụ kim jong un có thể tử hình bất kỳ ai với những lời buộc tội vô căn cứ. Họ gặp phải khóc vì cuộc sống gia đình của họ..chứ hk phải cái luật nhảm nhí của nước đó. Khi nào kim jong un còn nắm quyền thì những vụ tử hình vô cớ sẽ thường xuyên xảy ra.kô sớm muộn gì thì cuộc chiến tranh nội bộ cũng xảy ra và cái thiện luôn giành chiến thắng. Các bạn hãy thương cảm cho họ mặt dù họ hk mún z…hoàng….

    Reply
  20. Minh 25/11/2015

    Rất đơn giản, tất cả các cuộc đến thăm đó đều được ghi âm và ghi hình. Ai muốn sống thì cố tìm mọi cách mà khóc để tỏ lành trung thành tuyệt đối.Ai không khóc thì sau đó bị xử ngay lạp tức, từ lưu đày, cải tạo hay bắn bỏ. THật là một đại bi kịch của thế kỷ 21.

    Reply
  21. Nguyen Viet The Hung 13/02/2016

    Nguoi Trieu Tien thuc hanh Cham Ngon : KE KHOC NGUOI CUOI !
    Dan kho qua Nen bat KHOC khi gap Lanh tu …Con Lanh tu Thi SUONG qua Nen mieng luon CUOI toe toet !!!

    Reply
  22. nttrung 18/02/2016

    Khác gì dân ta cách đây 40 năm
    Nước nào có lãnh tụ là dân khổ

    Reply
  23. THẰNG NÀY GẶP TỚ Ở VN PHẢI ĐÁ VÀO MÔNG CHO NÓ VÀI CÁI.

    Reply
  24. Nguyễn Giang Sơn 16/03/2017

    Hãy tôn trọng tình cảm của họ và coi đó là một tín ngưỡng tự do, một thứ văn hoá đặc trưng của họ.

    Reply

Ý kiến dành cho Haizz