Home » Ảnh đẹp » Lạc vào xứ sở thần tiên của Alice qua đường nghệ thuật
Thỏ trắng, bác sâu bướm, người bán mũ điên… sẽ đưa bạn tới một thế giới thần tiên ảo diệu, mông lung…
Năm 1865, nhà văn Lewis Carroll cho ra đời cuốn tiểu thuyết nổi tiếng “Cuộc phiêu lưu của Alice ở Xứ Sở Thần Tiên”, được đông đảo độc giả thiếu nhi yêu thích.

Hơn 100 năm sau, ý tưởng của ông đã được danh họa người Tây Ban Nha – Salvado Dali tái hiện trong bộ tranh siêu thực vô cùng ấn tượng.

Lạc vào xứ sở thần tiên của Alice qua đường nghệ thuật 1
Mở đầu là hình ảnh cô bé Alice đang nhảy dây.Lạc vào xứ sở thần tiên của Alice qua đường nghệ thuật 2
Rơi xuống hang thỏ.Lạc vào xứ sở thần tiên của Alice qua đường nghệ thuật 3
Bị biến thành khổng lồ do ăn phải chiếc bánh “Eat me”, Alice bật khóc. Nước mắt của cô bé hóa thành ao.

Lạc vào xứ sở thần tiên của Alice qua đường nghệ thuật 4
Alice quá to lớn khiến cô phải thò tay ra ngoài cửa sổ.


Bộ tranh gồm 13 tác phẩm, ngoài bức tranh mở đầu thì 12 bức còn lại tương ứng với 12 chương của truyện. Hẳn bạn còn nhớ những nhân vật có “1-0-2” như thỏ trắng, chú mèo cười nhăn nhở, bác sâu bướm, người bán mũ điên…

Trước Dali, đã có nhiều họa sĩ thử tài minh họa các nhân vật này, trong đó các bản vẽ của họa sĩ John Tenniel được coi là nổi tiếng và chính thức nhất.

Nếu như Tenniel đi vào đặc tả, minh họa rõ nét để người xem dễ hình dung thì Dali lại làm điều ngược lại. Khi xem tranh của ông, ta có cảm giác như… chính mình cũng đang lạc vào một thế giới thần tiên ảo diệu, mông lung.

Lạc vào xứ sở thần tiên của Alice qua đường nghệ thuật 5
Sự xuất hiện của Thằn lằn Bill.Lạc vào xứ sở thần tiên của Alice qua đường nghệ thuật 6
Bác sâu bướm nằm trên cây nấm đang nhả khói thuốc vô cùng “điệu nghệ”.Lạc vào xứ sở thần tiên của Alice qua đường nghệ thuật 7
Lợn con và hạt tiêu.

Tác giả dường như không hề có dụng ý sắp xếp bố cục tranh hay cân đối về bối cảnh, màu sắc. Nhân vật hiện lên mơ hồ, không rõ đường nét, nhiều chi tiết khá khó hiểu.

Các hình ảnh vừa đan xen, vừa nối tiếp nhau như một giấc mơ phi thực tế, nhưng càng nhìn kĩ càng có nhiều chi tiết thú vị.

Lạc vào xứ sở thần tiên của Alice qua đường nghệ thuật 8
Bữa tiệc trà điên rồ cùng Thỏ trắng và người bán mũ.Lạc vào xứ sở thần tiên của Alice qua đường nghệ thuật 9
Sân chơi croke của hoàng hậu.Lạc vào xứ sở thần tiên của Alice qua đường nghệ thuật 10
Alice gặp Giả Ba Ba và nghe nó kể về các môn học hàng ngày của mình.


Ngoài bức vẽ đầu tiên sử dụng màu cơ bản, tất cả các bức còn lại đều kết hợp nhiều màu, rực rỡ nhưng hài hòa. Người xem có thể tự hình dung theo cách của mình, và có lẽ, để hiểu được sản phẩm của trí tưởng tượng cũng chỉ có logic của trí tượng tượng mà thôi.

Lạc vào xứ sở thần tiên của Alice qua đường nghệ thuật 11
Vũ điệu Tôm hùm.Lạc vào xứ sở thần tiên của Alice qua đường nghệ thuật 12
Ai lấy cắp bánh nhân trái cây?Lạc vào xứ sở thần tiên của Alice qua đường nghệ thuật 13
Bằng chứng của Alice.


Siêu thực là trường phái khá kén người xem và không phải họa sĩ tài năng nào cũng có thể thành công với nó. Nhưng nó lại trở nên lý tưởng với Dali, một nghệ sĩ vốn đã nổi tiếng nhờ tính cách và óc sáng tạo vượt xa khỏi lề lối thông thường.

Nhiều người nói ông là nghệ sĩ “quái đản, lập dị nhất thế kỷ XX”, nhưng không ai phủ nhận được rằng, ông là bậc thầy về tranh siêu thực mà sau này hiếm có ai bì kịp.

Giới phê bình nhận xét về bộ tranh như sau:“Sự hợp tác này đã mang 2 trong những bộ óc sáng tạo nhất của văn hóa phương Tây kết hợp lại với nhau. Cả hai người đều được coi là những nhà thám hiểm cuối cùng của giấc mơ và trí tưởng tượng”.

Qua tác phẩm của họ, chúng ta không những được cùng cô bé Alice du ngoạn xứ sở thần tiên, mà còn được bay bổng cùng hai nghệ sĩ tài năng trong thế giới của trí tưởng tượng bao la và kỳ diệu.

Mời bạn cùng xem thêm các bản minh họa của họa sĩ người Anh John Tenniel nhé!

Lạc vào xứ sở thần tiên của Alice qua đường nghệ thuật 14
Trong ngôi nhà của bà Công tước.

 

Lạc vào xứ sở thần tiên của Alice qua đường nghệ thuật 15
Chú chó khổng lồ dễ thương.

Lạc vào xứ sở thần tiên của Alice qua đường nghệ thuật 16
Trò chuyện với nữ công tước xấu xí.

Lạc vào xứ sở thần tiên của Alice qua đường nghệ thuật 17
Bà Hậu Cơ phách lối.

Lạc vào xứ sở thần tiên của Alice qua đường nghệ thuật 18
“Hãy uống tôi!”.Lạc vào xứ sở thần tiên của Alice qua đường nghệ thuật 19
Những người làm vườn đang quét sơn đỏ lên hoa hồng trắng.Lạc vào xứ sở thần tiên của Alice qua đường nghệ thuật 20
Tiệc trà.


theo kenh14

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc