Ngày 11/2 (mùng chín Tết Tân Mão), hàng chục ngàn ngư dân ven biển các tỉnh miền Tây đã đổ xô về cửa biển Cái Cùng ở xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình (Bạc Liêu) để dự lễ hội “Nghinh Ông”.
Để có được lễ hội tưng bừng như thế, đúng một năm trước, ngư dân vùng này đã gian nan kéo xác cá ông bị “lụy” nặng 15 tấn cách cửa biển Cái Cùng khoảng 26 hải lý để làm lễ chôn cất, xây lăng cho “Ông”. Đó thật sự là một hành trình vất vả.
Sau tết Canh Dần vài ngày, ngày 21/2/2010 ngư dân Bạc Liêu phát hiện cá Voi bị “lụy” cách cửa biển Cái Cùng, xã Vĩnh Thịnh (Hòa Bình, Bạc Liêu) khoảng 26 hải lý nên dùng gần chục tàu cá kéo xác cá vào đất liền.
Khi mới đưa vào bìa rừng, hàng chục ngàn người dân ven biển các tỉnh miền Tây đổ xô về cúng bái cá ông.
Do da cá quá dầy nên kế hoạch xẻ thịt cá ông bất thành. Hơn mười ngày sau đó xác cá trong giai đoạn phân hủy được UBND tỉnh Bạc Liêu quyết định cẩu lên bờ để xây lồng kính cho người dân tham quan, phục vụ du lịch.
Cuối cùng, hơn ba tháng sau, thịt cá mang chôn, xương cá ông mới được sắp xếp ngăn nắp để xây nhà trưng bày xương cá và xây “lăng Ông”
“Lăng Ông” được xây dựng hoành tráng ở cửa biển Cái Cùng với kinh phí hàng trăm triệu đồng do ngư dân ven biển đóng góp.
Sáng mùng 9 Tết Tân Mão (11/2), người dân cửa biển Cái Cùng bắt đầu làm lễ nghinh “Ông”.
Bộ đội cũng tham gia lễ hội với ngư dân.
Ngư dân xuống tàu ra biển làm lễ nghinh “Ông”.
Trong đoàn ra biển có các cô gái trang phục đẹp mắt được gọi là những cô gái đồng trinh.
Đoàn người chuẩn bị nghi thức làm lễ.
Kiệu nghinh “Ông” với hình cá ông phía trên được đưa ra biển.
Sau khi rước “Ông” từ biển về, ngư dân vùng biển bắt đầu làm lễ cúng “Ông” trên đất liền để cầu cho gia đình bình an, ra khơi đánh bắt nhiều tôm cá.
Trong hai ngày lễ hội sẽ có hàng chục ngàn người ở các tỉnh ven biển về Cái Cùng để cúng bái nên Ban quản trị lăng “Ông” phải che lều phục vụ ăn uống miễn phí.
Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!