Home » Thời nay, Văn hóa » Hoa hậu Thế giới 2010: “Tôi sẽ đến Việt Nam”
Vừa qua, trong chuyến từ thiện đến California và Florida – Mỹ, tân Hoa hậu Thế giới 2010 Alexandria Mills đã có cuộc trao đổi cùng PV qua điện thoại.
Hoa hậu Thế giới Alexandria Mills Ảnh: M.W

Hoa hậu Thế giới Alexandria Mills Ảnh: M.W

Alexandria Mills (18 tuổi) đến từ Kentucky (Mỹ) vừa tốt nghiệp trung học và thích trở thành cô giáo. Tự nhận mình là người lạc quan, yêu đời và thích gặp gỡ, trò chuyện cùng người lạ.

Hình như bạn vẫn chưa được về nhà sau hơn 1 tháng dự thi?

Đúng vậy, vì sau khi đăng quang, tôi đã có những chuyến từ thiện tại Trung Quốc, sau đó là Mỹ nhưng chưa về với gia đình. Sau chuyến từ thiện này, tôi sẽ về thăm nhà.

Tôi có theo dõi qua truyền hình trực tiếp giây phút đăng quang của bạn, tôi thấy khán giả và tất cả thí sinh đều bất ngờ vì kết quả? Bạn thấy sao?

Đúng là như vậy. Tôi cảm nhận được tất cả mọi người đều ngạc nhiên với kết quả mà tôi có được.

Lúc ấy, Alexandria suy nghĩ gì, buồn hay vui?

Quả thật là chính tôi cũng bất ngờ khi nghe tên mình được xướng lên. Khi ấy, tôi không còn biết gì nữa vì quá xúc động.

Bạn có biết vì sao mình là người vinh dự đội chiếc vương miện trong lần quan trọng kỷ niệm 60 năm thành lập Hoa hậu Thế giới?

Bản thân tôi cảm nhận có thể là do ý chí phấn đấu từ khi cuộc thi bắt đầu cho đến đêm chung kết. Ngoài ra, có lẽ nhờ mình tự tin trên sân khấu chăng (cười).

Sau khi đăng quang, ngoài sở thích làm cô giáo, bạn có thêm niềm đam mê nào nữa không?

Tôi rất mê nhiếp ảnh và tôi sẽ tìm hiểu điều này nhiều hơn trong thời gian tới.

Được biết, bạn đã nghe nói về VN rất nhiều, vậy bạn có ý định đến thăm VN không?

Đúng là tôi đã biết và tìm hiểu về VN rất nhiều và tôi mong được đến VN càng sớm càng tốt để thăm thú và làm từ thiện. Tôi sẽ đến VN một ngày gần đây.

Theo tin180


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc