Home » Khoa học » “Cụ” robot tái sinh
George ngày ấy và bây giờ

George ngày ấy và bây giờ

“Cụ” robot này không có trí tuệ nhân tạo, di chuyển rất chậm chạp với đôi chân kim loại. Được đặt tên là George, đó là một trong những robot hình người đầu tiên tại nước Anh.

Theo báo Daily Mail, George được tái sinh sau hàng chục năm bị bỏ quên trong nhà xe. Chủ nhân của George là Tony Sale, năm nay 79 tuổi, là một cựu điệp viên kiêm phi công. Năm 1950, ông bỏ ra 15 bảng mua xác một chiếc máy bay bị rơi làm chất liệu thiết kế. Khi đó, Tony Sale chỉ mới 19 tuổi, nhưng đã làm nhiều người kinh ngạc với robot George cao 1m82 có thể di chuyển và nói chuyện.

Tuy nhiên, thời đó máy vi tính quá to và thô nên Tony Sale không thể cung cấp trí tuệ nhân tạo cho George. Sau đó, Tony Sale đã đóng gói robot này lại và cho vào nhà để xe ở Bedford. Nay, George được ông Sale đem ra bôi dầu mỡ vào các khớp, lắp thêm hai cục pin và điều khiển nó thông qua sóng radio. “Cụ” robot đã sống lại.

Tạ Xuân Quan

Theo tin247

Chuyên đề: , , ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc