Home » Cổ truyền, Văn hóa » Đức hạnh nào khiến Hồ ly tinh hung dữ cũng phải sợ hãi

Có câu nói rằng: “Trên đầu ba thước có Thần linh”. Người đang làm, Trời đang nhìn, ma quỷ cũng đang nhìn. Chỉ người lương thiện mới được chư thần bảo hộ, mới khiến quỷ ma phải dè chừng.

co-xua-1

Người lương thiện có thần bảo hộ, ma quỷ cũng phải nể sợ. (Ảnh: Sohu)

Ở Giang Tây, có một vị từng là quan Ngự Sử tên là Điền Công, ông sống trong Trạch viện, có một căn phòng trống, đã rất lâu không có người ở, mỗi đêm thường có hồ ly tinh đến căn phòng này quấy phá, lúc thì vỗ bàn, lúc ném đồ vật, phóng hỏa, hắt nước.., quấy rầy khiến ông rất sợ hãi. Điền Công nhiều lần cầu khẩn cũng như sử dụng đủ loại phương pháp, cũng không thể khiến hồ ly tinh rời đi.

Sau này nghe được tin, gần thôn có một vị thầy tướng tên là Tôn Vĩnh, tinh thông dịch số, Điền Công liền mời vị thầy tướng này về nhà xem bói. Thầy tướng sau khi đến, sắc trời tối mịt, Điền Công sắp xếp cho thầy tướng lưu trú tại căn phòng trống bị hồ ly quấy phá kia.

Đêm về khuya không một tiếng người, Điền Công liền gọi người nhà đến xem động tĩnh thế nào. Một lát sau, người nhà quay trở lại nói: “Tối nay hồ ly tinh không gây ầm ĩ nữa, chỉ nghe hồ ly tinh nói: ‘Vị thầy tướng họ Tôn này, là một người đạo đức cao thượng, được chư thần đều rất khâm phục tôn kính. Hắn tối nay tá túc trong phòng này, chúng ta không thể xâm phạm hắn’. Nói xong mấy câu nói này, liền im lặng không nói gì nữa”.

Điền Công nghe người nhà nói xong, trong nội tâm đã có vài phần minh bạch. Mấy ngày sau, liền thỉnh thầy tướng Tôn Vĩnh đưa người thân đến ở cùng.

Đêm khuya, người được phái đi dò xét quay lại nói với Điền Công: “Hồ ly tinh nói, bây giờ thầy tướng Tôn Vĩnh thường ở nơi này, tốt nhất là chúng ta nên nhanh tránh xa”. Từ đó về sau sau, căn phòng này được bình lặng trở lại.

Sau đó, Điền Công hỏi thầy tướng: “Ngài rốt cuộc có loại đức hạnh nào, mà có thể cảm hóa hồ ly tinh như vậy?”.

Thầy tướng trầm tư một lát rồi đáp: “Khả năng đoán tướng mệnh của tôi còn non kém, không có gì đáng kể. Chỉ là lúc đoán mệnh xem tướng, thường khuyên người khác sửa đổi để trở thành người lương thiện, để vãn hồi định số; đối với người hay sát sinh, thì khuyên phóng sinh, khởi tâm từ bi, để kéo dài thọ mệnh.

Đối với người thời vận không tốt, thì khuyên họ cứu giúp người gặp nguy nan, tích âm đức để cầu phúc; đối với người vận khí hanh thông, thì khuyên họ thường xuyên đi bố thí, để cầu an; đối với người trong mệnh không có con, thì khuyên họ kiềm chế dục vọng, tu đức làm việc thiện, để cầu con cái.

Tùy vào tình huống mà khuyên bảo, với thái độ chân thành, ngữ điệu nhẹ nhàng, nói đạo lý, khích lệ mọi người người tu tâm dưỡng tính, từ đó hồi tâm tu thiện, cuối cùng được chuyển họa thành phúc.

Tôi đã dùng cách mượn thuật khích lệ người đến nay tính ra đã 30 năm rồi. Theo hồ ly nói thì có lẽ tôi tích được công đức từ những việc làm này. Kỳ thực loại công đức này, ai mà không tích được cơ chứ? Nhưng tiếc rằng người khác không chịu làm mà thôi”.

Điền Công nghe xong vô cùng ngưỡng mộ, tán thưởng nói: “Tiên sinh có thể dùng thuật tướng mệnh, thành tâm khích lệ người, thời gian lâu không biết mỏi mệt, quả thật cảm động đến trời cao! Ta hiện tại chỉ biết đến tiền tài tước lộc, chưa từng nghĩ đến tích công đức từ giúp đỡ người khác! Ta rất hối hận lúc trước khi làm quan, không thể giúp đỡ được nhiều người, quả là hổ thẹn, để đến bây giờ, bị hồ ly quấy phá, thật sự là vô cùng hổ thẹn”.

Sau này, thầy tướng Tôn Vĩnh sống đến 80 tuổi, có hai người con trai, đều thi đậu cử nhân, rất quý thịnh. Đây chính là phúc báo từ việc khích lệ người khác sửa đổi bản thân tu tâm hành thiện.

Lê Hiếu biên dịch

Theo tinhhoa.net

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc