Home » Ảnh đẹp, Chuyện lạ, Giải trí » Những bước chân trên cây cầu “già”
Cầu U Bein được làm từ gỗ tếch với hơn 1.000 trụ cột và hàng ngàn tấm ván gỗ, trải dài 1.200 m trên hồ Taungthaman ở Amarapura, một trong những cố đô của Myanmar. Nó được xem là cây cầu gỗ tếch dài và lâu đời nhất thế giới.

Những bước chân trên cây cầu “già” - 1

Cây cầu được thị trưởng U Bein cho xây dựng vào giữa năm 1800, bằng việc tận dụng các cột gỗ tếch từ những cung điện cổ xưa, khi nhà vua Mindon quyết định dời đô đến Mandalay.

Những bước chân trên cây cầu “già” - 2

Những bước chân trên cây cầu “già” - 3

Khi chiến tranh Anglo-Miến Điện lần thứ 2 bùng nổ vào năm 1852 khiến kho bạc hoàng gia bị cạn kiệt, vua Mindon quyết định tái sử dụng nhiều vật liệu từ Amarapura để xây dựng Mandalay.

Những bước chân trên cây cầu “già” - 4

Những bước chân trên cây cầu “già” - 5

Các tòa nhà, cung điện được tháo dỡ và di chuyển đến vị trí mới, những bức tường thành được kéo xuống để tận dụng làm vật liệu xây dựng đường bộ và đường sắt. Gỗ thừa từ các cung điện và đền thờ được sử dụng để xây cầu.

Những bước chân trên cây cầu “già” - 6

Theo thời gian, một số trụ cột đã được thay thế bằng cọc bê tông nhằm đảm bảo an toàn cho người dân địa phương và phát triển du lịch.

Những bước chân trên cây cầu “già” - 7

Nếu một lần đến và sải bước trên cây cầu U Bein, tâm hồn bạn sẽ thực sự khoan khoái.

Những bước chân trên cây cầu “già” - 8

Những bước chân trên cây cầu “già” - 9

Những bước chân trên cây cầu “già” - 10

Những khoảnh khắc đẹp nhất trên cầu U Bein là buổi chiều tà

Những bước chân trên cây cầu “già” - 11

Những bước chân trên cây cầu “già” - 12

Vào ban ngày thời tiết tại đây thực sự thoải mái. Bạn có thể ngồi trên cầu tận hưởng cảm giác thanh thản khi những cơn gió nhẹ thoáng qua, hay lướt thuyền trên hồ Taungthaman xinh đẹp, ngắm toàn cảnh cây cầu U Bein – một chứng nhân lịch sử, cảnh quan độc đáo trong hoàng hôn mơ màng đầy quyến rũ.

Ngọc Nguyễn (theo Amusingplanet) (Khampha.vn)


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc