Home » Ảnh đẹp, Giải trí, Thời Trang - Điện Ảnh » Kiều nữ Hà thành tạo dáng bên hoa loa kèn
Trong làn gió nhẹ và ánh nắng đầu hạ, các thiếu nữ Hà Nội tung tăng xuống phố, làm dáng bên những bó hoa loa kèn trắng tinh khôi.
Hoa loa kèn còn được gọi là loài hoa của tháng tư.
Hoa không rực rỡ nhưng được ưa chuộng bởi màu trắng giản dị, thanh cao.
Hoa loa kèn làm sáng bừng từng con phố mỗi sáng mai.
Ngắm hoa loa kèn, chúng ta đều mường tượng đến bức tranh “Thiếu nữ bên hoa huệ” của Tô Ngọc Vân.
Nhiều người cho rằng hoa loa kèn là hoa huệ tây, một thứ hoa di thực được người Pháp mang sang.
Vườn hoa Quảng Bá đẹp lung linh khi hạ đến. Loa kèn được ví là hoa của khúc giao mùa giữa mùa xuân và mùa hạ.
Trước đây, chỉ có những gia đình giàu có mới chơi hoa loa kèn bởi với người Hà Nội, loa kèn là thứ hoa sang, quyền quý.
Mùi hoa loa kèn không ngào ngạt mà nhẹ nhàng, thoang thoảng. Mỗi cành có khoảng 2, 3 bông hoa.
Vẻ đẹp của hoa loa kèn khiến thiếu nữ Hà Thành xao xuyến.

Liberty

Theo vnexpress

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc