Home » Cổ truyền, Văn hóa » Chuyện cổ Trung Hoa: Tăng Tử dạy con

Tượng Tăng Tử (phải) cùng với mẹ (Nguồn: Internet)

Tăng Tử là một trong những học trò xuất sắc nhất của Khổng Tử. Câu chuyện sau đây là một minh chứng về đạo đức cao thượng của ông, và kết luận của ông về việc dạy tính trung thực cho trẻ em là quan trọng như thế nào.

Khi vợ của Tăng Tử đang chuẩn bị đi chợ, cậu con trai nhỏ khóc quấy và muốn đi theo. Để dỗ con nín, cô bèn nói: “Nếu con thôi không quấy rầy nữa, khi trở về mẹ sẽ mổ một con lợn và làm cho con một bữa ăn ngon tuyệt vời”.

Khi cô đi chợ về, Tăng Tử trói một con heo và chuẩn bị làm thịt. Vợ ông ngăn lại và nói là cô chỉ đùa con trai mà thôi.

Tăng Tử ngay lập tức nói bằng một giọng rất nghiêm túc: “Đánh lừa con trẻ như thế là sai, vì chúng còn quá nhỏ chưa thể hiểu được các nguyên tắc đạo đức cơ bản. Chúng phụ thuộc vào cha mẹ của chúng để dạy chúng phân biệt đúng sai, và học theo tấm gương của cha mẹ chúng. Nếu nàng nói dối với nó hôm nay, thì nàng chính là đang dạy nó nói dối. Nếu một người mẹ nói dối với con mình, rất có thể đứa con sẽ không còn tin bất cứ điều gì mẹ nó nói nữa; nàng không thể nuôi dạy nó nên người theo cách đó được”.

Nói xong ông bèn làm thịt con lợn.

(Theo The Epoch Times)


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc