Home » Xã hội » Trắng đêm sưởi ấm hoa Tết
Giá rét triền miên, những chậu hoa nhập khẩu phục vụ Tết đang được các nghệ nhân ngày đêm chăm bẵm bằng cách quây kín đốt đèn kích nở.
Chở hoa từ ôtô về “buồng kích nở” hàng đêm tại làng Nghi Tàm (Hà Nội).
Những chậu hoa đỗ quyên được nhập từ Trung Quốc vẫn còn xanh ngắt. Để hoa nở đúng dịp Tết, người bán đã trùm nylon kín mít và thắp đèn sưởi ấm.
Hằng đêm, những buồng hoa rực sáng tại đường ven hồ Tây.
Hoa trạng nguyên có đặc điểm là hoa lá, tuy không phải kích nở như đỗ quyên nhưng cũng cần phải tránh rét bằng cách đặt sát nơi có ánh đèn điện.
Những người thợ âm thầm thâu đêm cứu hoa để phục vụ Tết.
Hoa thủy tiên nhập về cũng chưa có bông. Người thợ phải tạo hình, chỉnh sửa, vừa tạo độ ẩm cho hoa, vừa phải đặt nơi nhiệt độ cao để cố gắng cho ra được những bông hoa đẹp.
Người thợ cho biết, chăm sóc thủy tiên khó nhất trong các loài hoa tại đây. “Trời rét thế này cứu và bán được 80% là thành công lớn rồi”, anh nói.
Chốc chốc anh lại ngó nghiêng xem tình hình. Hoa được quây kính, thắp đèn như thế này vài ngày đêm mới cho ra kết quả.

Khánh Huyền

Theo vnexpress


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc