Home » Chuyện lạ, Giải trí » Sống lại trong quan tài
Đang cúng bái thì mọi người nghe tiếng vọng ra từ trong quan tài: “Thả tôi ra! Chỗ này là chỗ nào vừa lạnh lại vừa tối?”.

Cụ bà 80 tuổi họ Trương ở huyện Nông An, thành phố Trường Xuân (tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc) bị bệnh tim lâu năm. Hôm 12/12, bệnh tái phát, cụ khó thở, toàn thân co rút và ngưng thở trước khi xe cấp cứu đến nơi.

Con cháu trong nhà liền lo liệu hậu sự, bà con họ hàng hay tin cũng đến chia buồn. Đang cúng bái thì mọi người nghe tiếng vọng ra từ trong quan tài: “Thả tôi ra! Chỗ này là chỗ nào vừa lạnh lại vừa tối?”.

Mọi người xúm lại mở quan tài, đưa cụ Trương ra

Tưởng cụ Trương bị “ma nhập” hay “mượn xác hoàn hồn”, người đến viếng bỏ chạy tán loạn. Sau một hồi trấn tĩnh, con trai cụ mới rón rén đến gần quan tài nghe ngóng, thấy đúng là tiếng cụ Trương liền gọi mọi người mở nắp quan tài cứu cụ ra.

Đến lúc nắp quan tài được mở, nhìn xung quanh con cháu đang đội tang, kèn trống rình rang, còn mình thì nằm trong quan tài, cụ Trương mới hiểu rằng mình đã chết đi sống lại.

Theo tin247


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc