Anh Cong Langui, nghệ sĩ vẽ tranh bằng phấn của Trung Quốc, đã đi khắp đất nước và tạo ra những tác phẩm khiến mọi người phải trầm trồ, thán phục.Không chỉ có tài năng về hội họa, Cong còn là người đàn ông nghị lực, đã trải qua những khó khăn trong cuộc sống. Sinh ra ở tỉnh Sơn Đông trong một gia đình nghèo, đến năm 16 tuổi, anh Cong phải cắt bỏ chân trái vì bệnh ung thư xương. Sau đó, anh không ngừng cố gắng học vẽ bằng phấn tại trường mỹ thuật. Nhờ những bức tranh phấn của mình, anh đã được đi du lịch đến nhiều thành phố lớn của Trung Quốc từ năm 21 tuổi. TheoOddity, anh Cong vẽ những tác phẩm của mình trên khắp các đường phố và trên những tấm bảng lớn. Nhiều bức tranh của anh đã được bán với giá hàng nghìn USD. Anh thường dành một phần số tiền bán tranh để ủng hộ cho những người khuyết tật. Người đàn ông 48 tuổi này đang có mong muốn mở một triển lãm và phòng tranh của riêng mình. Những bức tranh vẽ bằng phấn của anh Cong, ảnh trên Xinhua: Linh Phạm Theo maivoo |
Các bài viết liên quan:
Người đàn ông không tay vẽ tranh siêu đỉnh
Bé bán 3.000 tranh để lấy tiền chữa bệnh
Những bức vẽ lừa mắt người xem
Kỷ lục thế giới: Người phụ nữ chạy marathon nhiều tuổi nhất
Thu hoạch được củ sắn “khủng”
Kì lạ chuyện sáng mắt nhờ nói chuyện với bức ảnh
Chinh phục “nóc nhà” thế giới
Phát hiện “vật thể lạ” trên biển?
Ý kiến bạn đọc
Bài cùng chuyên mục
- Trung Quốc: Thời tiết giá rét, chuột đóng băng thành hàng dài
- 6 sự kiện bí ẩn chưa có lời giải tại Trung Quốc
- Người “băng” tiết lộ cách để sống sót trong giá lạnh cực độ
- Cụ bà 99 tuổi thỏa ước nguyện một lần được… vào tù
- Cụ bà đột ngột trở về trong ngày giỗ thứ 40 của mình
- Kỷ lục 2 giờ ngâm mình trong nước đá của người đàn ông Trung Quốc
- Bé 8 tuổi tự tay đỡ đẻ cho mẹ thành công
- Sửng sốt vì bé 2 tháng tuổi biết nói ‘xin chào’
- ‘Quản lý mèo’ lừng danh New York
Bài mới đăng
- Diệu Hương quốc và những vị Vua rời ngai vàng, chuyên tâm tu luyện
- Hai nữ lương y nổi tiếng thời nhà Trần
- Vị Hoàng hậu từ bi nhất sử Việt: Khoan dung tha thứ hết cho người hãm hại cả nhà mình
- Con đường đến ngôi vị Trạng Nguyên
- Những lá thư người Nhật gửi tướng Douglas MacArthur
- Tấm lòng thiện lương hóa giải sự thù hận bởi hai quả bom nguyên tử thả xuống Nhật Bản
- Tấm lòng hiếu khách giúp cả làng giàu có thịnh vượng suốt 400 năm
- Lịch sử từ Panduranga đến Bình Thuận
- Nhà Hậu Lê và 8 đời vua bị giết














Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!