Home » Danh nhân, Văn hóa » Biển Thước: Thần y

Biển thước gặp Vua (Ảnh Secretchina)

Biển Thước là một thầy thuốc nổi tiếng ở Trung Quốc thời cổ. Một ngày Ngụy vương thời Chiến Quốc, đã hỏi ông, “Ông và hai anh của ông đều rất giỏi nghề y, ai trong số các ông là giỏi nhất?”

Biển Thước trả lời, “Người anh cả là giỏi nhất, tiếp đó là người anh thứ hai, và cuối cùng là tôi.”

Vua lại hỏi, “Thế làm sao mà ông lại nổi tiếng nhất?”

Biển Thước trả lời, “Người anh cả của tôi trị bệnh ngay khi nó bắt đầu có triệu chứng. Không hề có sự thay đổi rõ rệt bên ngoài. Điều mà anh ấy làm là loại bỏ mầm bệnh mà người thường không thể thấy. Đó là tại sao anh ấy không được có sự thừa nhận rộng rãi.

Người anh thứ hai chữa bệnh trong giai đoạn rất sớm. Do vậy mọi người nhầm lẫn rằng anh ấy chỉ có thể điều trị những bệnh nhẹ. Vì vậy anh ấy hầu như chỉ được biết đến trong phạm vi địa phương này và vùng lân cận.

Còn tôi, tôi điều trị bệnh khi nó đã phát nặng và rất nghiêm trọng. Mọi người coi tôi thực hiện truyền máu bằng cách nhét những cái ống vào trong tĩnh mạch hoặc áp dụng thuốc bôi ngoài da, và do đó mà nhìn nhận tôi giỏi nghề y. Vì thế tôi trở nên nổi tiếng khắp cả nước.”

(Theo Secret China)


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc