Home » Chuyện lạ, Xã hội » Cú đạp trả giá 8 năm tù

Chỉ với một cú đạp bất ngờ, Hùng đã khiến anh Kiệt rơi từ tầng 3 xuống đất và tử vong trên đường đi cấp cứu.

8 năm tù giam là mức án mà TAND quận Sơn Trà (Đà Nẵng) tuyên ngày 23/9 sau phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Việt Hùng (sinh năm 1990, trú  tại xã Yên Thành, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) phạm tội giết người theo điều 93 Bộ Luật Hình sự.

Bị cáo Nguyễn Việt Hùng trước vành móng ngựa ngày 23/9 Ảnh: HC

Theo Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân TP Đà Nẵng, khoảng 19g ngày 29/4/2010, anh Hồ Đắc Kiệt (sinh năm 1975, trú xã Tam Xuân, huyện Núi Thành, Quảng Nam) cùng Phạm Quang Bắc (sinh năm 1982, trú thôn Thanh Trung, xã Yên Thành, huyện Ý Yên, Nam Định) tham gia thi công toà nhà AR thuộc Công ty TNHH Ngũ Sơn tại số  21 Lê Đình Thám, TP Đà Nẵng.

Thấy Bắc đến làm muộn, anh Kiệt bực mình lớn tiếng la mắng, đồng thời cầm búa đe doạ đòi đánh Bắc. Đúng lúc đó, Nguyễn Việt Hùng trèo lên tầng 3 của toà nhà. Thấy anh Kiệt giằng co với Bắc, nghĩ là đồng hương của mình đang bị chèn ép nên Hùng lẳng lặng đi vòng ra phía sau, bất ngờ tung chân trái đạp vào hông bên phải của anh Kiệt.

Cú đạp khiến anh Kiệt loạng quạng, mất thăng bằng và rơi từ tàng 3 xuống đất, tử vong ngay trên đường đi cấp cứu. Kết quả giám định tử thi của Trung tâm Pháp y Đà Nẵng cho thấy, anh Kiệt tử vong do đa chấn thương, gãy cột sống, gãy xương sườn, dập phổi và tràn máu khoan ngực…

Xét thấy hành vi phạm tội của Nguyễn Việt Hùng gây hậu quả nghiêm trọng, TAND quận Sơn Trà đã tuyên phạt bị cáo 8 năm tù giam, đồng thời buộc bồi thường 24 triệu đồng chi phí mai tang, tổn thất tinh thần cho gia đình nạn nhân. Ngoài ra, Hùng phải có trách nhiệm nuôi con nhỏ (sinh năm 2004) của nạn nhân đến 18 tuổi

Theo vietnamnet.vn

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc