Home » Tiêu biểu sideshow, Tiêu Điểm, Xã hội » Rùa Hồ Gươm “không chịu” vào “bệnh viện”
Sau khi quây tới 2 lớp lưới từ sáng 8/3 cho tới 13 giờ cùng ngày, Rùa Hồ Gươm đã phá lưới thoát ra ngoài hồ.

Mọi người có mặt tại Hồ Gươm sáng 8/3 có thể nhìn thấy Rùa Hồ Gươm ngoi lên bên ngoài phạm vi tấm lưới lớn ở vòng ngoài. Trước đó, Rùa đã vượt qua lớp lưới quây màu xanh ở vòng trong trong khi đội dẫn dắt ngâm mình trong nước giữ lưới ở phía phố Lê Thái Tổ.

Chiều 8/3, UBND TP Hà Nội, các đơn vị liên quan cùng lực lượng cứu rùa sẽ có cuộc họp rút kinh nghiệm trong việc vây bắt, quây lưới để đưa Rùa lên bờ chữa trị sáng nay không thành.

Trước đó, từ 5h30 sáng 8/3, các nhân viên cứu hộ Rùa đã thả lưới trên diện rộng ở hồ Gươm, sau đó thu hẹp dần diện tích, đưa Rùa về hướng tây Hồ Gươm.

Việc lai dắt Rùa về nơi chữa trị thu hút hàng ngàn người đến xem vây kín bờ Hồ, nhiều người leo lên cả gốc cây và ghế đá để được chứng kiến tận mắt việc vây bắt.

Sáng 8/3 lưới quây bắt đầu được thu hẹp dần diện tích
Nhân viên cứu hộ phải ngâm mình dưới nước nhiều tiếng đồng hồ
Thỉnh thoảng Rùa lại ngoi lên mặt nước trước sự phấn khích, hô hào của hàng ngàn người
Rất đông người đã tập trung để chứng kiến việc lai dắt
Tới khoảng 13h, đội cứu hộ đã quây lưới lại với diện tích rất nhỏ
Thợ lặn cho biết vị trí của Rùa
Thậm chí một nhân viên của đội cứu hộ cho biết anh đã sờ vào được mình của Rùa Hồ Gươm
Tưởng chừng công việc quây bắt đã thành công song Rùa đã thoát ra khỏi lưới quây
Có một miếng rách ở luới quây khá to
Công việc không thành công, các nhân viên thu lưới

Quang Trung

Theo vovnews.vn

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc