Home » Xã hội » Người tận mắt chứng kiến kể lại vụ Land Cruiser đâm nữ sinh

Trao đổi nhanh với PV khi đang làm việc với một điều tra viên, anh T. (Hà Nam), khẳng định: Sau lần và chạm đầu tiên khiến cô gái ngã xuống đường, khoảng 3 giây sau đó, lái xe tiếp tục lao qua người cô gái trẻ bỏ chạy.

Như Dân Việt đã đưa tin, vào tối ngày 3.3, tại đường Xã Đàn (quận Đống Đa, Hà Nội) xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng, chiếc xe ô tô mang BKS 29U-4036 do tài xế Đỗ Tú Anh (32 tuổi, ở Tôn Đức Thắng, Đống Đa, HN) đâm phải một cô gái đi bộ qua đường khiến nạn nhân bị thương nặng nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Nạn nhân là cô Nguyễn Thị Quyên (1993, TP. Vinh, Nghệ An, sinh viên Học viện Ngân Hàng).


Anh T. vẫn bàng khoàng khi kể lại vụ tai nạn khiến một cô gái nhập viện tối 3.3 trên đường Xã Đàn .

Chiều nay 3.4, cán bộ điều tra Công an quận Đống Đa đã bắt đầu lấy lời khai nhân chứng.

Trao đổi với nhanh với PV Dân Việt trong lúc đang làm việc với một cán bộ điều tra Công an quận Đống Đa về vụ tai nạn tối 3.3, anh Nguyễn Văn T. (Thanh Liêm, Hà Nam), người bán trà chanh đối diện với hiện trường vụ tai nạn, người trực tiếp chứng kiến vụ tai nạn, kể lại:

Tối ngày 3.3, anh T. ngồi bán trà chanh trước số nhà 480 đường Xã Đàn (đối diện với hiện trường vụ tai nạn – PV). Đến khoảng 22h30, anh T. và nhiều người trong quán bất ngờ nge thấy tiếng động két két, sau đó thì thấy một chiếc ô tô con chạy hướng Xã Đàn đi Ô Chợ Dừa va chạm với một chiếc xe máy đi cùng chiều. Sau khi va chạm với chiếc xe máy, chiếc ô tô lao lên dải phân cách đường Xã Đàn rồi lại lao xuống đường. Đúng lúc này có hai cô gái đang sang đường bị chiếc ô tô con đâm phải.

Sau cú va chạm, hai cô gái bị văng ra đường Xã Đàn, chiếc xe ô tô dừng lại khoảng 3 giây thì tài xế bất ngờ nhấn ga chạy chèn hai bánh lên người một cô gái.


Theo anh T. chiếc ô tô BKS 29U-4036 va vào chiếc xe máy (điểm màu đỏ) trước khi đâm phải hai cô gái (điểm màu xanh).

“Sau khi phanh két một cái thì chiếc ô tô va chạm với xe máy. Chiếc ô tô leo lên giải phân cách rồi lao xuống đường thì đâm phải hai cô gái qua đường. Sau đó, chiếc xe dừng lại, hai cô gái bị ngã văng ra đường, trong đó một cô gái nằm cách mũi xe khoảng 2m. Lúc này, cô gái vẫn định đứng dậy. Mọi người cứ tưởng tài xế xuống xe. Nhưng trời ơi, chiếc xe lao lên phía trước chèn cả hai bánh lên người cô bé. Khoảng thời gian xe dừng rồi chạy tiếp chèn lên người cô gái chỉ khoảng 3 giây. Lái xe không lùi chút nào mà phóng xe đi thẳng”, anh T. nhớ lại vụ tai nạn kinh hoàng.

Cũng Theo lời anh T.: Hai cô gái gặp tai nạn sống ở phía sau quán trà đá của anh T.. Thi thoảng vẫn uống trà đá ở quan của anh T.

“Trước thời điểm gặp tai nạn, hai cô gái có rút tiền ở hai cây ATM cạnh quán của tôi. Nhưng không rút được tiền nên hai người qua bến đường đối diện để rút tiền. Khi quai trở lại thì bị chiếc ô tô đâm phải”, anh T. cho hay.

(Theo Dân Việt.)


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc