Home » Khám Phá, Khoa học » Ngắm “trăng máu” tuyệt đẹp ở Hà Nội
Hiện tượng Nguyệt thực toàn phần chỉ xảy ra một lần duy nhất trong năm 2015.
Chiều 4/4, SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội) chật cứng người tới chiêm ngưỡng hiện tượng Nguyệt thực toàn phần duy nhất trong năm 2015. Không giống như Nguyệt thực toàn phần thông thường, hiện tượng này còn xuất hiện mặt trăng máu hiếm gặp.
 
Hiện tượng Nguyệt thực toàn phần diễn ra, các tia sáng từ Mặt Trời chiếu ra sẽ đến  thẳng Trái đất. Các tia sáng sẽ bị khí quyển Trái Đất khúc xạ tương tự như một lăng kính. Lúc này sẽ xảy ra hiện tượng tán sắc (thành 7 sắc cầu vồng), các tia sáng có bước sóng ngắn đã bị cản lại hết, chỉ còn các tia có bước sóng dài (đỏ, cam) xuyên qua. Đây cũng chính là thời điểm mặt trăng hiện ra dưới màu đỏ nhạt hay còn gọi là “trăng máu”. Hiện tượng “trăng máu” cũng từng xuất hiện một lần tại Việt Nam vào tháng 10 năm ngoái.
Người dân Thủ đô mang theo đầy đủ các vật dụng quan sát hiện tượng “trăng máu”.
Nhiều bạn trẻ tỏ ra vô cùng háo hức.
Các dụng cụ như kính thiên văn được chuẩn bị kĩ càng.
Một em nhỏ đang được hướng dẫn để chuẩn bị xem “trăng máu” qua kính thiên văn.
Hình ảnh mặt trăng qua phân tích của CLB Thiên văn Nghiệp dư Hà Nội khi chuẩn bị diễn ra hiện tượng Nguyệt thực.
SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội) bị khá nhiều tòa nhà che khuất nên khoảng 19h30 mới bắt đầu quan sát được hiện tượng Nguyệt thực.
Mặt trăng dần hiện ra vào thời điểm 20h15.
Những hình ảnh trăng máu siêu rõ nét.
Đây là sự kiện hiếm có trong năm và tới năm 2017, Việt Nam mới có cơ hội quan sát tiếp hiện tượng thiên nhiên kì thú này.
Khoản 21h00, hiện tượng Nguyệt thực kết thúc.

 

Hoàng Sa
(Theo Congluan.vn)

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc