Nhiếp ảnh gia Bobby Hass ở Yucatan, Mexico đã chụp lại được một hình ảnh hiếm hoi khi có hàng trăm con chim hồng hạc xếp thành hình một chú hồng hạc lớn.
Theo The Sun, nhiếp ảnh gia này đang ngồi trên một chiếc phi cơ để chụp ảnh thiên nhiên từ trên cao thì nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Những con chim hồng hạc từ từ chạy lại một bãi cát lớn và xếp thành hình một con hồng hạc khổng lồ. Anh Bobby cho biết, xung quanh đó không có con người nên rất có thể đó là một điều kỳ diệu của tự nhiên.
Bức tranh xếp hình kỳ lạ chỉ diễn ra trong vài phút ngắn ngủi. Sau đó những con chim hồng hạc liền tản ra và phá vỡ hình thù độc đáo đó. Dù chỉ diễn ra trong thời gian ngắn nhưng anh Bobby đã kịp ghi lại một số bức ảnh mà theo anh đó là những hình ảnh độc nhất vô nhị và có thể không bao giờ gặp lại lần thứ hai.
Linh Phạm
Theo maivoo
Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!