Home » Tiêu biểu sideshow, Tiêu Điểm, Xã hội » Cận cảnh ‘con đường đau khổ’ nhất thủ đô

Từng là chủ đề nóng trên diễn đàn Quốc hội một năm trước, nhưng đến nay quốc lộ 32 đoạn Cầu Diễn – Nhổn (cửa ngõ phía Tây Hà Nội) vẫn tiếp tục ùn tắc, bụi vào ngày nắng và nhầy nhụa bùn trong ngày mưa.


Từng được nhiều người ví là “con đường đau khổ”, tuyến huyết mạch phía tây bắc Hà Nội (Nhổn – Cầu Diễn) bị ngừng trệ thi công từ năm 2003. Sau khi được thi công trở lại, con đường này là một trong những công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, rộng 50 mét với 8 làn xe.

Tuy nhiên, hiện tuyến đường vẫn ở tình trạng dở dang nên ngày nắng bụi bẩn, đất cát bốc lên mịt mù.

Còn ngày mưa, mặt đường lầy lội bùn đất.

Những “ổ gà, ổ voi” như thế này không phải là hiếm gặp.

Khi đi qua những vũng nước lớn này, xe buýt thường chạy với tốc độ cao khiến nước bẩn bắn lên.

Trên con đường nhỏ này, rất nhiều loại xe cùng đi lại, góp phần làm cho giao thông thêm phức tạp. Và đã có nhiều người ngã xe do đi vào phải ổ gà.

Con đường 32 đã từng được đại biểu Quốc hội chất vấn và “mời” Bộ trưởng Giao thông Vận tải Hồ Nghĩa Dũng đến thăm.

Theo tin datviet

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc