Home » Thể thao » Trọng Hoàng lên tiếng: Việt Nam đâu chỉ có U19
Khi mà làng bóng đá nước nhà đang xôn xao về các tuyển thủ U19 thì ở một nơi cách Việt Nam gần nửa vòng trái đất, Trọng Hoàng đã lên tiếng

Sau chiến tích lọt vào vòng chung kết U19 châu Á, các học trò của HLV Grachen Guillaume được toàn thể người hâm mộ và báo giới săn đón. Mọi thông tin về đội được cập nhật từng giờ, thậm chí từng phút, ngay cả chuyện các tuyển thủ mất điện thoại ra sao, được tặng tiền mua dế mới thế nào cũng được đón nhận đông đảo.

trong hoang

Trọng Hoàng xuất sắc lập cú đúp

Điều ấy khiến những tuyển thủ U23, và thậm chí là các tuyển thủ quốc gia không khỏi thấy chạnh lòng, dù SEA Games năm nay chỉ còn gần 2 tháng nữa sẽ khởi tranh.

Tuy nhiên, nhìn ở khía cạnh tích cực, đó lại là động lực để các bậc đàn anh chứng tỏ bản thân. Trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam và tuyển Qatar rạng sáng hôm nay là một ví dụ. Dù phải chơi trên sân khách, trước một đối thủ được đánh giá cao hơn nhưng các cầu thủ của chúng ta đã xuất sắc giành chiến thắng.

Khởi đầu trận đấu không thực sự suôn sẻ khi thủ môn Thanh Bình sớm phải vào lưới nhặt bóng ở phút 15, sau tình huống thoát xuống của Ahmed, nhưng bản lĩnh đã giúp các cầu thủ của chúng ta không vội nôn nóng xông lên tìm kiếm bàn gỡ. 

Các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc bình tĩnh tổ chức lại thế trận, và với sự tỏa sáng của một ngôi sao – Trọng Hoàng – chúng ta đã có liên tiếp 2 bàn thắng trong vòng 10 phút. 

Đầu tiên là pha đột phá dũng mãnh bên phía góc phải và dứt điểm rất căng của tiền vệ người Nghệ An. Tiếp đó, vẫn là tân binh của B.Bình Dương, bật tường đẹp mắt với Anh Đức rồi ra chân cực nhanh, làm tung mành lưới Qatar lần thứ hai. 

Bị dẫn trước bất ngờ, đội chủ nhà dồn lên mãnh liệt trong hiệp 2, nhưng thế trận tấn công của họ không thực sự sắc sảo. Những pha treo bóng bổng có điểm rơi không chính xác đã chẳng làm khó được các tuyển thủ. 

Thắng bất ngờ 2-1 ngay trên sân khách, thầy trò Hoàng Văn Phúc đã một lần nữa chứng minh rằng tại Việt Nam không chỉ có riêng mình U19.

Đội hình ra sân của tuyển Việt Nam

Thanh Bình, Văn Hoàn (Hoàng Quãng, 90’+1), Gia Từ, Phước Vĩnh, Văn Nhiên, Sỹ Cường (Văn Biển, 88’), Ngọc Duy, Thành Lương (Tiến Thành, 65’), Quốc Anh, Trọng Hoàng, Anh Đức

Ghi bàn: Trọng Hoàng (21′; 31′)

Phạm Giang

Theo vtc

Chuyên đề: , ,

2 ý kiến dành cho “Trọng Hoàng lên tiếng: Việt Nam đâu chỉ có U19”

  1. Duong Nguyễn 10/10/2013

    đá dở, hai bàn là hai pha tấn công duy nhất, còn lại bị ép chảy mỡ , bên kia chỉ kém may mắn thôi

    Reply
  2. bienxanh 11/10/2013

    Thì U23 với tuyển nên biết tại sao người hâm mộ quay lưng với họ, cũng do cách ăn ở cả thôi. Đá chưa được bao nhiêu mà đòi làm eo, sách này nọ. Cho U19 thay thế cho U23 và đội tuyển hiện giờ đi đá lấy kinh nghiệm có lẽ hợp lí hơn.

    Reply