Gã ăn xin thu nhập “khủng” lại tiếp tục “tái xuất giang hồ” với chiêu trò cũ tại ngã tư Văn Miếu – Cát Linh vào sáng 31/5.
Gần đây, hành tung bí ẩn của gã ăn mày được báo chí vạch mặt lên án. Theo báo chí đưa tin, gã ăn mày khoảng 30 tuổi trong bộ dạng rách rưới, ăn xin với “dụng cụ” là chiếc nạng và chiếc mũ bảo hộ trắng cùng khuôn mặt tội nghiệp lê từng bước trước mặt nhiều người đứng chờ đèn đỏ và những du khách tham quan Văn Miếu.
Sáng ăn xin, chiều tối gã bước vào một ngôi nhà hai tầng nằm trên phố Phan Văn Trị (Đống Đa, Hà Nội) và vội vàng phóng xe SH ra ngoài đường như một người hoàn toàn khác. Được biết, mỗi ngày gã thu nhập khá ổn với bộ dạng đó.
Tuy nhiên, không tỏ ra ăn năn, hối lỗi, gã ăn mày với đôi chân lở loét, bốc mùi vì vết bỏng lâu ngày, khuôn mặt đau đớn tiếp tục dùng chiêu cũ lê từng bước xin tiền của người đi đường tại nhiều địa điểm ngã tư như Đê La Thành – Hoàng Cầu, chùa Quán Sứ.
Và sáng nay, gã ăn mày tiếp tục “hành động” tại địa điểm cũ với bộ dạng y nguyên như những lần trước. Nhìn vào đôi chân và vẻ mặt của gã, nhiều người đi đường thương cảm cho tiền gã mà không hề hay biết.
![]() Gã ăn mày lê chân với chiếc nạng và đôi chân lở loét cùng vẻ mặt tội nghiệp để xin tiền người đi đường và du khách nước ngoài tại ngã tư Văn Miếu. (ảnh chụp sáng 31/5). |
Về thân thế của gã, bà bán nước ngay ngã tư nghe phong thanh, gã ăn mày này đi tù về, trong tù bị đốt chân hay bị bệnh phong nhưng nhà nghèo không có tiền đi chữa nên mới lở loét như thế. Để minh chứng thêm, người bán nước nói: “Chân nó bị thương thật đấy cô ạ. Nó có đi được đâu. Thấy tội nghiệp, bao nhiêu người cho tiền, nó làm từ sáng đến 5h chiều thì về nhà ở gần đây”.
Tuy nhiên, khi chúng tôi lân la hỏi chuyện gã, người thanh niên ăn mày nói quê mình ở Tây Tựu, huyện Đan Phượng, Hà Nội. Nhà không còn ai, vì chân bị phồng rộp không có tiền đi chữa nên phải đi ăn xin ở Hà Nội… hơn 10 năm nay.
Gã ăn xin sáng ăn mặc rách rưới xin tiền, tối đi Nouvo đã bị báo chí “vạch mặt” nhiều lần. Hành động của gã ăn mày giả dạng đáng thương để lừa gạt lòng tốt của người khác gây nhiều bức xúc trong thời gian vừa qua. Nhưng không hiểu sao, gã vẫn “làm ăn” tốt mà không hề bị xử lý!?
Theo Tri Thức Trẻ
“Sáng ăn xin, chiều tối gã bước vào một ngôi nhà hai tầng nằm trên phố Phan Văn Trị (Đống Đa, Hà Nội) và vội vàng phóng xe SH ra ngoài đường như một người hoàn toàn khác”
“Gã ăn xin sáng ăn mặc rách rưới xin tiền, tối đi Nouvo đã bị báo chí “vạch mặt” nhiều lần”
Đề nghị người viết bài xác minh xem gã này đi SH hay Nouvo và liệu có phải xe của hắn không ?
Trong cùng một bài viết mà chi tiết quan trọng nhất là chiếc xe còn không chính xác thì người đọc có thể liên tưởng có lẽ tên này mượn xe của người khác để đi. Tối nay gã mượn SH, tối mai hắn mượn Nouvo thì là chuyện bình thường liên quan gì đến mức thu nhập. Giả sử đây là sự thật thì tác giả bài viết này đúng là bới bèo ra bọ.
Adimin nên đọc lại bài viết trước khi đăng.
SH là hơi quá. Nouvo, chính xác là Nouvo .