Cảm thương cụ già mù lòa bị kẻ bất lương giật vé số, người dân và người đi đường tốt bụng đã quyên góp giúp cụ có tiền trả cho đại lý vé số
Trưa 23-3, trên đường Trường Sa đoạn trước số nhà 992, đoạn thuộc Phường 12, Quận 3- TP.HCM, nhiều người dân phải sửng sờ khi chứng kiến một cụ già bị mù khóc thảm thiết sau khi bị hai thanh niên giật mất 150 tờ vé số.
Cụ già tên Nguyễn Bán (khoảng 70 tuổi, quê Quang Nam) người gầy nhom, mắt trái bị mù, mắt phải chỉ còn thấy lờ mờ và bị cụt cánh tay trái. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên cụ Bán rời quê vào Sài Gònkiếm sống bằng nghề bán vé số dạo.
Thường ngày cụ Bán lấy vé số tại một đại lý nằm tại khu vực ngã 6 Dân Chủ (quận 3), sau đó cụ lang thang trên các tuyến đường để bán dạo kiếm tiền trang trải cuộc sống và dành giùm gửi về quê cho gia đình.
Chị Phương còn cho biết thêm sự việc xảy ra quá nhanh, cụ già nói ngộng nên chỉ biết ú ớ, cộng thêm đang lúc trưa vắng người nên khi sự việc xảy ra không có ai can thiệp. Bản thân chị không có xe và là phụ nữ nên không thể làm gì được.
Trong số những người có mặt, có một người đàn ông vì quá bức xúc đã thốt lên: “Cướp giật bây giờ lộng hành quá! Khốn nạn tụi lưu manh, cả người già, người tàn tật đi bán vé số chúng cũng không tha….”.
Theo NLĐ
Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!