Home » Xã hội » Quất Tết hạ giá vẫn ‘ế’ người mua
Một ngày trước Tết, người bán quất cảnh ở Hà Nội ồ ạt phá giá xuống còn 100.000 – 200.000 đồng một cây nhưng vẫn ế ẩm. Tình trạng này khiến chủ hàng chán nản vứt chỏng chơ quất trên vỉa hè để về quê ăn Tết.


Sáng 30 Tết Tân Mão, trời hửng nắng, nhiều người dân bắt đầu đổ ra đường mua quất chơi Tết.
Tuy nhiên, trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội vẫn bạt ngàn các chậu quất cảnh chờ người mua.
Càng gần Tết, giá quất cảnh lại càng giảm. Theo một số chủ hàng, sáng 30 Tết, cây quất nhỏ này có giá chừng 100.000 đồng, trong khi trước đó vài ngày phải bán được giá 150.000 – 200.000 đồng.
Theo một số chủ hàng, năm nay quất không nhiều nhưng vẫn ế là vì nhu cầu người mua giảm.
Trong ngày cuối cùng của năm, trên phố Nguyễn Khánh Toàn, những cây quất trước đó vài ngày từng có giá 300.000-400.000 đồng nay chỉ còn 150.000 đồng.
Trên phố Láng Hạ, cây quất này cũng vừa được bán giá 100.000 đồng.
Thời tiết khắc nghiệt khiến người bán phải thường xuyên phun nước để quất được tươi tốt.
Nhưng từ vài ngày trước đây, nhiều cây quất đã héo rũ…
… và bị vứt chỏng chơ trên vỉa hè.
Thậm chí, trên phố Láng Hạ, chừng 10 cây quất to từng được hét giá 300.000 đồng…
… cũng bị người chủ bỏ lại do đã héo và rụng hết quả.
Tình trạng “bỏ của chạy lấy người” trên những tuyến phố buôn bán đào quất ngày Tết càng khiến những công nhân môi trường thêm vất vả dọn dẹp.

Tiến Dũng

Theo vnexpress


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc