Home » Xã hội » Cảnh “gai mắt” trên Đại lộ Thăng Long

Một cảnh khó coi diễn ra trên Đại lộ Thăng Long

Đại lộ Thăng Long, đại lộ có chiều dài và hiện đại nhất nước đã khánh thành và chính thức đưa vào sử dụng ngày 03/10/2010, đến nay đã hơn chục ngày nhưng cảnh xe máy chạy vào làn đường dành cho ô tô, các loại phương tiện đua nhau đi ngược chiều… nhan nhản suốt dọc đại lộ.

Cảnh

Mặc biển cấm to, rõ những chủ phương tiện xe máy vẫn thản nhiên đi vào làn đường cao tốc.

Cảnh

Không những đi vào làn đường chỉ dành cho ô tô mà còn đi ngược chiều.

Cảnh

Ở 2 làn đường bên ngoài tình trạng giao thông còn lôn xộn hơn nhiều, nhan nhản những chiếc xe tải chạy ngược chiều.

Cảnh

Đã chạy ngược chiều lại vượt nhau

Cảnh

Dù có không ít những cầu chui được thiết kế để rẽ sang làn đổi chiều, nhưng vì muốn rút ngắn đoạn đường nên cánh lái xe sẵn sàng đi ngược chiều.

Cảnh

Một chiêu rút ngắn đoạn đường của người tham gia giao thông trên con đường cao tốc.

Cảnh

Xe khách chạy ngược chiều, bò thủng thẳng trên đường cao tốc.

Cảnh

Cầu chui đoạn qua huyện Thạch Thất chỉ sau một trận mưa không to lắm đã ngập đầy nước.

Cảnh

Cầu chui đoạn qua xã An Khánh, Hoài Đức cũng đọng đầy nước.

Cảnh

Hàng chục miệng cống đoạn qua xã An Khánh không hiểu vì lý do gì chưa đậy nắp trở thành mối nguy hiểm cho người tham gia giao thông trên đoạn đường này.

Cảnh

Một miệng cống nằm giữa đường đoạn chạy qua khu Bắc An Khánh đã vỡ nắp hơn tuần nay do miệng cống nằm nhô hẳn lên mặt đường, lại cập kênh nên đã vỡ do sức nặng của xe tải chạy qua. Người dân ở đây cho biết dù đã cắm cành lá để cảnh báo nhưng vẫn có tai nạn xảy ra.

Theo Vietnamnet


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc